MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • CHÍNH THỨC: Barcelona công bố tân đội trưởng

    19:47 Thứ sáu 10/08/2018

    BongDa.com.vn Sau sự ra đi của Andres Iniesta, đội chủ sân Nou Camp đã trao chiếc băng đội trưởng cho một người khác, đó là Lionel Messi.

    Theo đó, tiền đạo người Argentina đã được xác nhận rằng anh sẽ là tân đội trưởng của Barcelona, vinh dự trước đó thuộc về lão tướng Andres Iniesta, cầu thủ đã chuyển đến Châu Á chơi bóng ở tuổi 34.

    Trong quá khứ, tiền vệ người Tây Ban Nha được thừa hưởng chiếc băng đội trưởng từ người đồng đội Xavi Hernandez kể từ năm 2015, dù Lionel Messi đã có vinh dự này nhiều lần nhưng phải đến bây giờ anh mới chính thức tiếp quản nhiệm vụ cao cả ở sân Nou Camp.

    CHÍNH THỨC: Barcelona công bố tân đội trưởng - Messi - Bóng Đá

     Messi chính thức được trao tấm băng đội trưởng tại Barcelona.

    Ngôi sao từng 5 lần giành quả bóng vàng giờ đây đã đi đúng theo con đường của những người đàn anh như Carles Puyol, Xavi và Iniesta, và họ đều là những sản phẩm ưu tú của lò đào tạo La Masia trứ danh.

    Ngoài ra, Serigo Busquets cũng được 'thăng cấp' lên làm đội trưởng dự bị, theo ngay phía sau là Gerard Pique. Và Sergi Roberto, người sẽ là đội trưởng thứ 4, thay thế vị trí mà Javier Mascherano để lại.

    Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2014-15, cả 4 người có trọng trách này ở Barca đều từng là học viên ở lò đào tạo La Masia.

    Các nhà đương kim vô địch La Liga sẽ được nghỉ ngơi đến hết tuần này, trước khi họ ra sân thi đấu với Sevilla trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha vào lúc 3h00, rạng sáng ngày thứ 2 (giờ Việt Nam).

    Vũ Quang Toản | 19:30 10/08/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...