Chỉ trong vòng khoảng vài giờ đồng hồ, tình hình nhân sự tại sân Wanda Metropolitano đã có biến động liên tục. Cách đây không lâu, Atletico Madrid vừa xác nhận trên trang Twitter chính thức về việc Manchester City đã trả tiền giải phóng hợp đồng 63 triệu bảng dành cho Rodri. Sau cùng, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đầu quân cho đội chủ sân Etihad ở mùa giải tới.
Ngay lập tức, đội bóng thành Madrid tiếp tục đưa thêm thông tin rằng họ đã tìm được cái tên thay thế trụ cột vừa rời đi. Được biết, họ đã chiêu mộ thành công Hector Herrera của Porto với mức phí chuyển nhượng là 16 triệu bảng theo một bản hợp đồng 3 năm. Và sau cầu thủ đến từ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Los Rojiblancos tiếp tục sở hữu thêm tân binh.
Cụ thể, Atletico Madrid chính thức thông báo đã có được sự phục vụ của Joao Felix thuộc biên chế Benfica. Đây là thương vụ ngốn rất nhiều tiền của á quân La Liga 2018-2019 khi khiến họ chi ra con số giải phóng hợp đồng 113 triệu bảng.
Năm nay, tân binh mới nhất của Atletico Madrid mới 19 tuổi và anh chính là một trong những tài năng trẻ ở làng túc cầu giáo. Nhiều người thậm chí còn so sánh Felix là 'Ronaldo đệ nhị'.
Ở chàng tân binh này, đội chủ sân Wanda Metropolitano giới thiệu Felix rất độc đáo khi quay cảnh anh đi trong bảo tàng Prado Museum ở Madrid kèm theo thông điệp: "200 năm qua, bảo tàng Prado Museum đã lưu giữ trên tường những tài năng to lớn. Chào mừng Joao Felix, một tài năng bẩm sinh."
Như vậy, đây là phiên chợ hè mà NHM được chứng kiến câu lạc bộ thành Madrid vung tiền mạnh tay. Và điều đó cho thấy rõ tham vọng to lớn của họ trong mùa giải tiếp theo.