MỚI NHẤT :
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Chiến thắng 3 sao, Italia trả "cả vốn lẫn lời" cho Uruguay

    06:05 Thứ năm 08/06/2017

    BongDa.com.vn Với đội hình vượt trội cùng khát khao chiến thắng, Azzurri đã trả được mối thù cách đây 3 năm mà họ trót vay của Uruguay.

    Đá giao hữu với Uruguay, HLV Ventura mạnh dạn sử dụng đội hình có chiều hướng tấn công 4-4-2 với hai tiền vệ cánh thường xuyên dâng cao Insigne và Candreva. Trong khi đó, chẳng còn ai có thể nhận ra một Uruguay có hàng công đáng sợ khi đội bóng Nam Mỹ thiếu vắng sự phục vụ của Suarez và Cavani.

    Trong bối cảnh trên, không khó hiểu khi Italia là đội chủ động tấn công ở những phút đầu tiên. Và khi còn đang loay hoay để tìm đường vào khung thành Uruguay thì Azzurri được nhận một món quà không thể tuyệt vời hơn từ đối thủ. Từ một đường chuyền dài ở sân nhà, Belotti đỡ bóng trước khi hậu vệ Uruguay Jose Gimenez thay anh làm phần khó nhất. Cú phá bóng của cầu thủ đang thi đấu cho Atletico trở thành pha dứt điểm quá khó, thủ thành Muslera chỉ còn biết đứng nhìn.

     - Bóng Đá

     Gimenez có một ngày thi đấu tệ hại.

    Để thua quá chóng vánh, Uruguay đã dồn đội hình sang phần sân đối thủ những phút tiếp theo. Thế nhưng, họ đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công của người Italia. Phòng thủ chắc chắn, Azzurri liên tiếp có những pha phản đòn sắc nét về phía khung thành Uruguay. Chỉ tiếc là các pha dứt điểm của họ còn hơi nóng vội. Hiệp một kết thúc với lợi thế dành cho đội bóng Áo thiên thanh.

    Sang hiệp hai, cuối cùng Uruguay cũng làm rung mành lưới của Italia từ một tình huống cố định. Thế nhưng, trong tài đã bắt lỗi Martin Caceres trong tình huống tranh chấp với cầu thủ Italia. Đây cũng là những gì mà Uruguay làm được trong hiệp hai. Trong một ngày thiếu vắng của Suarez và Cavani, Uruguay như một con hổ đã bị tước đi hết hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, họ không thể làm gì hàng phòng ngự chắc chắn của Italia. Con số 4 cú sút trong toàn bộ trận đấu là minh chứng rõ ràng nhất cho màn trình diễn tệ hại của hàng công Uruguay ngày hôm nay.

     - Bóng Đá

     De Rossi ấn định tỉ số trên chấm phạt đền

    Không thể ghi bàn, Uruguay còn phải chịu sự hành hạ của các cầu thủ Italia trong khoảng 20 phút cuối trận. Các cơ hội liên tiếp được người Italia tạo ra và hai bàn thắng đến như điều tất yếu. Eder là người nâng tỉ số lên 2-0 sau cú đánh đầu ở tầm rất thấp. Đến phút bù giờ, Gimenez một lần nữa đóng dấu giày vào bàn thua của đội nhà. Trước pha đi bóng tốc độ của El Shaarawy, Gimenez đã phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, De Rossi dễ dàng ấn định chiến thắng 3-0 cho Italia.

    Đây đã là trận thua thứ năm liên tiếp của Uruguay, một thành tích vô cùng tệ hại, họ cần phải tìm cách để vực dậy nhanh chóng khi trước mắt là 4 lượt đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2018. Về phía Italia, họ tiếp tục gây ấn tượng dưới thời HLV Ventura. Chiến thắng này sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho trận đấu với Liechtenstein.

    Chung cuộc: Italia 3-0 Uruguay

    Ghi bàn: Gimenez (og) 7'; Eder 82'; De Rossi (p) 90'+2.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 05:50 08/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...