Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang chìm trong khủng hoảng. Thời điểm hiện tại, họ chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm, và sắp tới sẽ phải tiếp đón một đối thủ cực mạnh là Arsenal.
Rõ ràng, sau quãng thời gian "honey-moon" của mình với Man Utd, nhà cầm quân người Na Uy và các học trò vẫn luôn cho thấy một bộ mặt bạc nhược. Và mọi thứ đang không có dấu hiệu được cải thiện dù kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, ông đã được thượng tầng CLB hậu thuẫn để đem về 2 bom tấn là Harry Maguire cùng Aaron Wan-Bissaka.
Dẫu thế, trong những phát biểu mới nhất của mình trên Sky Sports, cựu thuyền trưởng Molde khẳng định mình không hề mất niềm tin vào bản thân:
"Tôi không nghi ngờ bản thân, không. Nếu chính tôi còn không tin vào mình, vậy thì có lẽ phần còn lại của thế giới cũng sẽ như vậy."
"Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận về mọi thứ, vì thế chúng tôi tin tưởng vào những gì mình đang làm."
Ở một diễn biến khác, mới đây cựu danh thủ Chris Sutton chỉ chọn ra 4 cầu thủ thuộc biên chế Manchester United góp mặt trong đội hình kết hợp với Arsenal.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: