MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Chiellini nghỉ 6 tháng: De Ligt! Bây giờ hoặc không bao giờ

    23:58 Thứ bảy 31/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Juventus vừa đón nhận hung tin liên quan đến trường hợp của đội trưởng mang áo số 3 nhưng cũng đồng thời tạo ra cơ hội cho chàng trai người Hà Lan khẳng định mình.

    Mùa hè năm 2019, Juventus đón về thương vụ 'bom tấn' mang tên Matthijs de Ligt với mức phí chuyển nhượng 75 triệu euro. Như một lẽ thông thường, các fan hâm mộ đều nghĩ đến việc trung vệ sinh năm 1999 chắc chắn có một vị trí bất khả xâm phạm tại trung tâm hàng phòng ngự đội bóng.

    Tuy nhiên, tất cả đã phải thất vọng khi trong ngày ra quân ở Serie A, đoàn quân của trợ lý HLV Giovanni Martusciello, người đang thay Maurizio Sarri dẫn Juventus vẫn giữ nguyên bộ đôi lão làng Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini ở vị trí trung vệ.

    Các camera truyền hình trong trận Juventus đụng độ Parma nói trên đã liên tục quay hình ảnh Matthijs de Ligt ngồi trên băng ghế dự bị, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười và không nói bất cứ điều gì. 

    Chiellini nghỉ 6 tháng: De Ligt! Bây giờ hoặc không bao giờ - Bóng Đá

    Giorgio Chiellini dính chấn thương rất nặng phải nghỉ 6 tháng. 

    Ronald Koeman, người thầy của De Ligt tại ĐTQG Hà Lan đã từng thừa nhận về sự thật này: "Có thể xét về phương diện nào đó, bạn nghĩ De Ligt phải được ra sân vì anh ta hao tốn của Juventus nhiều tiền. Tuy nhiên, ở một CLB có Bonucci và Chiellini trong đội hình, công bằng mà nói HLV có thể tạo ra những quyết định khác nhau."

    Mới nhất vào rạng sáng nay (31/8), Juventus vừa đón nhận hung tin khi đội trưởng Giorgio Chiellini phải nghỉ 6 tháng do đứt dây chằng đầu gối trong 1 buổi tập. Theo nhiều nhà chuyên môn nhận định, đây chính là lúc De Ligt cần phải nắm bắt cơ hội nếu như muốn khẳng định chỗ đứng ở đội bóng thành Turin. 

    Chiellini nghỉ 6 tháng: De Ligt! Bây giờ hoặc không bao giờ - Bóng Đá

    Cờ đã đến tay, liệu De Ligt có thể phất? 

    Một trong những yếu tố khiến chàng trai sinh năm 1999 gặp khó khăn ở Serie A là môi trường chơi bóng. Trong bài phỏng vấn gần đây, Ronald Koeman (người đã đề cập ở phía trên) cũng chia sẻ về việc này. 

    "Tại Hà Lan, thể chất đóng vai trò quyết định ở những trung vệ. Ở Ý, bạn phải cần thêm khả năng chọn vị trí và đọc tình huống."

    Cựu huyền thoại Barcelona cũng không quên cảnh báo học trò: "Tôi vẫn đảm bảo De Ligt sẽ luôn có chỗ ở đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, nếu Matthijs vẫn cứ tiếp tục dự bị đến tháng 10, anh ấy có thể mất nhịp và lúc đó tôi phải suy nghĩ lại."

    Giới chuyên môn nhận định, chấn thương ở tuổi 35 của Chiellini xem như dấu chấm hết cho một huyền thoại tại Juventus. Đồng thời, cánh cửa để vươn mình trở thành một ngôi sao của sân Allianz giờ được trao vào tay De Ligt. Nắm được cơ hội hay không, tất cả sẽ phụ thuộc vào bản thân chàng trai người Hà Lan quyết định.

    Xem thêm về lý lịch của De Ligt

    Lê Dũng | 23:35 31/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...