MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Chia tay Liverpool, "bộ não" của Klopp đi đâu?

    19:20 Thứ hai 30/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với việc Zeljko Buvac, người từng được mệnh danh là “bộ não” của HLV trưởng Liverpool, Jurgen Klopp sắp chia tay HLV người Đức sau hàng chục năm gắn bó, Liverpool sắp gặp tổn thất lớn.

    Theo tiết lộ từ báo chí Anh, cánh tay mặt của Klopp - Zeljko Buvac đã quyết định rời Liverpool. Đây là quyết định gây sốc với nhiều người hâm mộ Klopp và CLB Liverpool. Bởi Zeljko Buvac đóng vai trò vô cùng quan trọng trong những thành công hiện tại của HLV Klopp.

     - Bóng Đá

    Zeljko Buvac - trợ lý của HLV Juergen Klopp bất ngờ từ chức chỉ 2 ngày trước khi Liverpool có chuyến hành quân đến Rome trong khuôn khổ bán kết Champions League.

    Rất nhiều người thường chỉ tập trung chú ý vào tài năng và cá tính Jurgen Klopp, mà không để ý rằng, ông còn một người đồng sự quan trọng, đó là trợ lý HLV người Bosnia, Zeljko Buvac.

    Còn nhớ, trong khoảng thời gian thương thảo hợp đồng với BLĐ Liverpool 3 năm trước, một trong những yêu cầu tiên quyết của HLV người Đức là được đem theo trợ lý người Bosnian của mình, đó là ông Zeljko Buvac. Buvac được biết đến với biệt danh “Bộ não” – lời do chính đồng sự Klopp của ông nói, và là bậc thầy trong các bài tập chiến thuật.

    Ông cũng là người được báo chí Đức mệnh danh là “đồng kiến trúc sư” cho các thành công mà Klopp tạo dựng ở Dortmund. “Zeljko Buvac đơn giản là người anh em sinh đôi của Klopp. Ông ấy ngồi trên băng ghế huấn luyện, còn Klopp thì đứng. Nhưng cách họ nhìn trận đấu thì hoàn toàn giống nhau,” học trò cũ Nuri Sahin của Klopp nói.

     - Bóng Đá

    Zeljko Buvac sinh năm 1961, là trợ lý thân cận của Juergen Klopp trong suốt 17 năm qua. Ông đã theo Klopp từ Mainz 05, Dortmund và giờ là Liverpool.

    Về mặt thời gian, cả Buvac và Klopp đã làm với nhau trong một quãng thời gian khá dài, bắt đầu từ năm 2001, khi Klopp đi những bước đầu tiên trên con đường huấn luyện.

    Tuy nhiên ngoài những thông tin Klopp và Buvac đã bắt đầu xảy ra rất nhiều mâu thuẫn về mặt chiến thuật theo báo chí Anh, việc vị trợ lý này nhận được nhiều lời mời gọi từ các CLB khác cũng là lý do chính khiến ông chia tay Klopp và Liverpool.

    Borussia Dortmund, hay Man City (Pep Guardiola muốn có trợ lý thay Arteta), và nhiều CLB khác ở Bundesliga được cho đã bắn tiếng tới vị trợ lý này, đóng vai trò không nhỏ đằng sau quyết định ra đi của ông.

     - Bóng Đá

    Trong thông báo mới nhất, Liverpool tuyên bố Zeljko Buvac ra đi vì "lý do cá nhân".

    Trong thông báo mới nhất, Liverpool tuyên bố Zeljko Buvac ra đi vì "lý do cá nhân". Zeljko Buvac sinh năm 1961, báo chí Anh đưa tin bất ngờ từ chức chỉ 2 ngày trước khi Liverpool có chuyến hành quân đến Rome trong khuôn khổ bán kết Champions League.

    Buvac trở thành trợ lý của HLV Klopp kể từ khi ông lên nắm quyền tại Mainz, giúp đội bóng thăng hạng vào năm 2004. Bộ đôi này cùng nhau chuyển sang Dortmund vào năm 2008 và giành 2 danh hiệu Bundesliga, về nhì ở Champions League mùa giải 2012/13.

    Video về Zeljko Buvac - phó tướng của Liverpool:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 19:20 30/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...