MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chia tay chân sút Việt Nam, CLB Bỉ mất luôn một "tài sản khổng lồ"

    07:26 Chủ nhật 29/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn CLB Sint-Truidense đã có những thay đổi không mấy tích cực sau khi chia tay tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

    Như vậy là Nguyễn Công Phượng đã chính thức rời Sint-Truidense để về nước khoác áo CLB TP.HCM. Ở đội bóng miền Nam, chân sút sinh năm 1995 sẽ mang số áo "xưa nay hiếm" là 21. Chia tay chân sút ĐT Việt Nam, nhưng CLB nước Bỉ cũng không có bước tiến thuận lợi hơn khi mới đây họ đã thua Waasland-Beveren 0-1 ở vòng 21 giải VĐQG.

    Sint-Truidense giảm hơn 10.000 người theo dõi - Bóng Đá

     Hình ảnh mới đây về fanpage CLB Sint - Truidense.

    Tuy nhiên đó chưa phải là "tổn thất" duy nhất của đội bóng áo vàng khi mới đây, họ lại nhận tin không vui liên quan đến Công Phượng. Cụ thể, trước Giáng sinh fanpage của Sint-Truidense thu hút gần 80.000 người theo dõi, nhưng sau khi chia tay tiền đạo người Việt Nam thì con số trên chỉ còn lại hơn 67.000 người (thống kê ngày 28/12). Như vậy, đội bóng này đã mất khoảng gần 13.000 lượt theo dõi từ người hâm mộ.

    Nhìn lại hồi tháng 7 khi Công Phượng đến Bỉ, fanpage của CLB này tăng gần 10.000 lượt theo dõi với hàng nghìn lượt bình luận. Đây là bằng chứng cho sức hút rất lớn từ cầu thủ gốc Nghệ An.

    Sau khi Công Phượng về nước, Một số CĐV Việt Nam cũng bày tỏ ý kiến và được zing trích dẫn:

    "CLB đòi tiền đạo phải phòng ngự mới hợp với đội bóng thì bó tay rồi." - Trần Trưởng cho biết.

    "HLV nhận xét quá vớ vẩn. Không cho ra sân sao lại đánh giá như thế? Khi thi đấu ở Việt Nam, Công Phượng luôn hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời." - Tam Huynh nhận xét.

    "Công Phượng về rồi, bỏ follow đi anh em." - Nguyễn Tiến Thành dứt khoát.

    Dương Quang | 06:56 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...