Đã 3 năm kể từ ngày Paul Pogba trở lại sân Old Trafford, người ta vẫn không biết phải đánh giá thế nào về màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 1993. Thời điểm hiện tại, anh chắc chắn là cầu thủ đẳng cấp nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang sở hữu. Sẽ không ai phủ nhận điều đó, nhưng mặt khác tuyển thủ Pháp chưa bao giờ chạm đến phong độ đỉnh cao ở "Nhà hát của những giấc mơ".
Một lần nữa, số 6 của Quỷ đỏ lại trở thành đề tài bàn tán của truyền thông khi trở về thi đấu cho "Les Bleus". Đó là ngày Chủ nhật, đội bóng của Didier Deschamps bước vào trận đấu giao hữu có thể gọi là vô nghĩa với Bolivia. Nhà đương kim vô địch World Cup thắng 2-0, và những người ghi bàn đó là Thomas Lemar và Antoine Griezmann.
Thế nhưng, người ta chỉ nói về đường phát động tấn công một chạm của Paul Pogba cho Lucas Hernandez bứt tốc. Cú chạm bóng trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng tinh tế, vừa đủ và mang lại độ hiệu quả cao. Chỉ với 1 đường chuyền như vậy, anh lại khiến các CĐV phải tranh cãi và có hai ý kiến trái chiều xuất hiện.
Một phe đứng ra bảo vệ, đồng thời cho rằng cựu cầu thủ Juventus sẽ phát huy tài năng của mình nếu sát cánh cùng những đồng đội đẳng cấp như thế ở M.U. Mặt khác, nhiều người không hiểu bằng cách nào ngôi sao 26 tuổi lại như "hai thái cực" khi thi đấu cho CLB và ĐTQG. Nhưng dù có là thế nào đi nữa, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn phải đau đầu vì hai vấn đề.
Phải làm gì với Pogba? Và phải làm gì với phần còn lại để giúp chàng trai "lắm tài nhiều tật" này chơi với đẳng cấp cao nhất? Các CĐV cho rằng cựu thuyền trưởng Molde nên để tuyển thủ Pháp chơi tự do trên hàng công. Cũng có fan hâm mộ tin rằng một tiền vệ phòng ngự nên được mang về để chia sẻ gánh nặng với anh ở tuyến giữa.
Đường chuyền của Paul Pogba không chỉ là minh chứng cho tài năng thiên bẩm, mà còn nói lên đạo đức trên sân bóng của tiền vệ gốc Guinea. Hơn ai hết ban huấn luyện và thượng tầng của M.U mới là những người khổ nhất. Bởi một lẽ đơn giản, cầu thủ trưởng thành từ lò Le Havre có đẳng cấp nhưng lại tỏ ra lạc lõng trong đội hình Quỷ đỏ.