Rõ ràng là đến lúc này, quá trình chuyển giao quyền lực từ Arsene Wenger sang Unai Emery đã không diễn ra đúng như những gì NHM của Arsenal kỳ vọng.
Ông thầy người Tây Ban Nha chẳng những thất bại trong việc cải thiện những yếu điểm của Pháo thủ thời kỳ cuối triều đại Wenger, mà còn đánh mất đi bản sắc vốn có của Arsenal.
Vừa qua với thất bại 2-0 trước Leicester City, chiếc ghế nóng của cựu thuyền trưởng PSG đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.
Và mới đây thông qua Sky Sports, nhà cầm quân 48 tuổi đã lên tiếng nói về tương lai của bản thân:
"Chúng tôi cần thời gian, cần sự kiên nhẫn. Arsenal đã có nhiều sự thay đổi, và chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình."
"Arsenal là một tập thể có tham vọng, có quyết tâm, có mục tiêu. Nhưng chúng tôi biết mình cần thời gian."
"Có quá nhiều thứ không đứng về phía Arsenal."
Khi được hỏi về việc liệu thượng tầng câu lạc bộ cũng như ban lãnh đạo đội bóng có còn ủng hộ ông sau thất bại này, Emery chỉ đơn giản đáp: "Có".
Ở một diễn biến khác, vừa qua chuyên gia Sky Sports - Alan Smith đã có mặt trực tiếp tại sân đưa ra nhận định của mình về 2 đội bóng Leicester cùng Arsenal:
"Có một khoảng cách rất lớn giữa hai đội bóng vào thời điểm hiện tại. Cũng có sự bất mãn giữa Emery và tập thể này của Arsenal"