Hy vọng trong cuộc đua giành tấm vé trụ hạng cuối cùng tại sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh của Hull City chỉ có thể được duy trì nếu như họ giành được thêm 3 điểm trước Crystal Palace. Nhưng, đáng tiếc cho đoàn quân của Marco Silva, ngay cả 1 điểm cũng điều xa xỉ dành cho họ trong chuyến làm khách tới Selhurst Park lần này.
Thực tế, những hy vọng nhỏ nhoi của Hull cũng đã sớm bị đội chủ nhà dập tắt chỉ sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên 3 phút. Cụ thể tận dùng hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội khách, Wilfried Zaha đã thoát xuống như một chiếc F1 trước khi lạnh lùng đưa bóng vào lưới của Jakupović.
30 phút sau đó, cả bầu trời dường như đã đổ sụp xuống đầu Marco Silva và các học trò khi Benteke điền tên mình vào bảng điện tử. Sau bàn thua này, tinh thần của các "chú hổ" đã suy sụp thấy rõ, thế trận thuận lợi hơn nhiều cho Crystal Palace.
Mặc dù đối thủ đã hoàn toàn buông xuôi, nhưng cũng phải đợi đến tận những phút cuối trận thì đội chủ nhà mới có thể ghi được thêm các bàn thắng tiếp theo. Cụ thể sau khi Milivojevic nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 85, thì Van Aanholt cũng đã lập công với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 vào phút 90.
Với kết quả này, Hull đã 'nhập hội' cùng Sunderland và Middlesbrough chuyển xuống chơi tại giải hạng Nhất vào mùa giải năm sau. Đây quả thật là một cái kết đáng tiếc dành cho Hull, khi họ đã cho thấy những cải thiện rất rõ ràng kể từ khi Marco Silva chính thức tiếp quản đội bóng vào đầu năm 2017.
Thôi thì xin hẹn tái ngộ với Hull tại Ngoại hạng Anh ở... thì tương lai!
Video diễn biến trận đấu
Đội hình thi đấu