Trận thua tâm phục khẩu phục 0-3 trước Roma là lần hiếm hoi trong triều đại của HLV Antonio Conte, Chelsea chơi bạc nhược và buông xuôi sớm đến như vậy. Thực chất hàng phòng ngự của Chelsea chưa bao giờ là quá vững chắc ở mùa này, nhưng trận thua kể trên đã khiến The Blues đứng trên bờ vực.
Bây giờ thì người ta thậm chí đã nói về khả năng Antonio Conte bị sa thải. Điều này là dễ hiểu, với một đội bóng gồm toàn những thành viên BLĐ "cá tính" như Chelsea. Nhưng lỗi đâu chỉ nằm ở Conte?
Vì Kante hay Conte?
Sự vắng mặt chốt chặn hàng đầu, "quái vật" đến từ hành tinh khác với khả năng cắt bóng và bao quát mặt sân siêu hạng N'Golo Kanté rõ ràng là yếu tố khiến Chelsea sa sút, đặc biệt trong các trận cầu quan trọng.
Khi vắng chốt chặn đáng tin cậy và chơi cực an toàn trước hàng tứ vệ, hàng thủ của The Blues ngay lập tức phòng ngự như kẻ nghiệp dư mà những sai lầm của trung vệ Rudiger đêm qua chỉ là hệ quả. Kể từ khi Kante nghỉ thi đấu vì chấn thương, trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, The Blues chỉ giữ sạch lưới đúng một lần trước Bournemouth, đội bóng xếp áp chót tại Premier League.
Họ thậm chí đã để thua tổng cộng 11 bàn sau 6 trận, và để thua trước Crystal Palace, Roma hay hòa "điên rồ" chính đối thủ Italia 3-3 tại Stamford Bridge.
Nhưng lỗi liệu có chỉ nằm ở việc vắng Kante? Conte chắc chắn là một nhân vật có chữ "te" khác cần nhận trách nhiệm. Sơ đồ 3 trung vệ của Chelsea lúc này quá thiếu sự ổn định. Và đó là một mấu chốt khác. Conte đã liên tục hoán đổi các cá nhân ở hàng phòng ngự, nhưng điều này dường như đang phản tác dụng, trong cái ngày mà học trò của ông mắc quá nhiều sai lầm cá nhân
Cựu cầu thủ Chelsea, Frank Lampard thừa nhận trên Sky Sports và cho rằng vấn đề của Chelsea có thể nằm ở sự "kết dính giữa các cá nhân và toàn đội hình". Conte cần tìm ra giải pháp sớm, nếu không muốn mọi chuyện sa lầy.
Xem cảnh phòng ngự siêu hài của hàng thủ Chelsea ở trận với Roma:
Hệ quả của sự "dân chủ" quá trớn
Chelsea từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước nhờ thành quả của sự 'dân chủ' trong cách phân bổ và tập trung quyền lực tại CLB. Marina Granovskaia, biệt danh "Quý bà thép" - như cách mô tả của tờ Mirror là một trong những nhân tố chính. Người phụ nữ chịu trách nhiệm chính trong tất cả các vụ mua bán cầu thủ của Chelsea, được mệnh danh là cánh tay phải của chủ tịch Roman Abramovich.
Michael Emenalo - người xuất thân là một tuyển trạch viên của CLB, và đóng vai trò chính trong cái gọi là "chứng khoán cầu thủ" mà Chelsea đang áp dụng cũng là nhân tốt thứ hai.
Nhưng sự san sẻ quyền lực này đang phản tác dụng. Hai cái tên kể trên quá tự tin vào khả năng của họ, đến mức phớt lờ các đề nghị nâng cấp đội hình của Conte. Bán Matic, đưa về Bakayoko và đặc biệt Drinkwater trong sự vội vã là sai lầm. Nhất là trong bối cảnh cựu tiền vệ Monaco đang chơi tệ.
Conte đã hơn một lần phàn nàn về "độ mỏng" của đội hình Chelsea, ở các vị trí cánh hoặc tiền vệ phòng ngự. Nhưng ông không có quá nhiều quyền lực, và giờ The Blues đang trả giá.