MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Chelsea thua thảm, nhưng vì sao Sarri chọn "Ozil phiên bản xanh" chứ không phải Kante?

    05:53 Thứ sáu 01/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn 4-1, một kết quả mà có lẽ hầu hết mọi người sẽ ngỡ nó là một chiến thắng vang dội của Eden Hazard cùng các đồng đội khi mà đối thủ của họ chỉ là một Bournemouth đang chơi vơi ở giữa bảng xếp hạng. Nhưng không, 90 phút vừa qua trên Dean Court đã chứng kiến một cơn ác mộng dành cho các vị khách.

    Trong 6 sân đấu gần nhất, Chelsea đã thua tới một nửa. Nghiêm trọng hơn, hệ thống "Sarri-ball" tưởng như tiệm cận sự hoàn hảo đang có những dấu hiệu sụp đổ rất rõ ràng. Vậy thì lúc này câu hỏi được đặt ra là tại sao mọi chuyện lại như vậy?

    Đầu tiên hãy nói về Jorginho. Vốn là hạt nhân trong lối chơi của Chelsea, Jorginho từng một thời được tung hô là "vua chuyền". Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, "vua chuyền" của Chelsea chỉ biết chuyền những đường chuyền mà theo các fan là vô nghĩa mà thôi. Nói có sách mách có chứng, cả ba thống kê quan trọng của ngôi sao người Ý là số đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm/trận, số lần dứt điểm/trận cùng số lần đi bóng thành công/trận đều dưới 1, cụ thể là 0,7 - 0,4 - 0,4. 

    Chelsea thua nhục nhã, trách ai bây giờ? - Bóng Đá

    Jorginho sa sút kéo theo Chelsea cũng trở nên vô hại.

    Nên nhớ "Sarri-ball" mạnh ở chỗ có thể bóp nghẹt đối thủ khi có thể khiến bóng chỉ lăn ở phần sân khách, còn Jorginho dù trên lý thuyết đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-3-3 nhưng thực tế mỗi khi The Blues tấn công, anh sẽ phải là một nhạc trưởng đúng nghĩa tương tự như Ozil đã từng ở Arsenal trong giai đoạn đỉnh cao để khiến toàn hệ thống có thể vận hành ổn định. Và khi "Ozil phiên bản Chelsea" không có được sức sáng tạo cần thiết, không khó hiểu khi "Sarri-ball" dễ dàng trở nên vô hại.

    Thế nhưng liệu Jorginho có thực sự đáng trách? Đương nhiên là có, nhưng không nhiều. Nếu trách "cậu trò cưng" của mình một thì Sarri nên trách những con người đang lèo lái đội bóng mười. Cách đây một tuần, cựu thuyền trưởng Napoli đã nói:

    "Có lẽ, trong hai trận đấu gần nhất anh ấy đã hơi mệt. Jorginho đã di chuyển trái bóng chậm hơn so với trước đây, nhưng tôi nghĩ rằng đó là chuyện bình thường. Bạn không thể cứ mãi đứng đầu trong 60 trận đấu".

    Chelsea thua nhục nhã, trách ai bây giờ? - Bóng Đá

    "Sarri-ball" không tồn tại cái gọi là vị trí quen thuộc của Kante.

    Tại một đấu trường khắc nghiệt như tại nước Anh, việc phải thi đấu tới 2162 phút sau quả thực là một cực hình. Mà nên nhớ tính đến lúc này, số phút tối đa mà một cầu thủ Chelsea có thể ra sân chỉ là 2250 mà thôi. Khi thể lực đi xuống thì đôi chân cùng khối óc tất chẳng còn chịu nghe lời, đó là điều mà dù một người chơi thể thao phủi cũng có thể hiểu. Thế nhưng BLĐ Chelsea lại không hiểu, hoặc không muốn hiểu, và vì thế rất có thể "bi kịch" ngày hôm nay sẽ chỉ là lần đầu tiên mà thôi.

    Và phát biểu này cũng đã phản ánh toàn bộ gốc rễ vấn đề mà The Blues phải đối mặt - không có phương án thay thế cho vị trí quan trọng nhất của đội. Người hâm mộ Chelsea đang kêu gọi Sarri để Kante trở lại vị trí quen thuộc, thế nhưng hiện tại ở "Sarri-ball" làm gì có chỗ cho một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa. Vị trí mà người ta đang muốn Kante được "quay về" thực chất đó lại là một "vị trí lai"!

    Anh Tú | 17:01 31/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...