Pep và Mourinho đã có sự khởi đầu như mơ tại Man City và United. Cả hai đều toàn thắng qua hai trận đấu đầu tiên tại Premier League với hiệu số +4 và chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng; trong đó, “The Citizens” xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.
Tất nhiên, về mặt lối chơi, cả Pep lẫn Mourinho vẫn cần thêm thời gian để áp đặt hoàn toàn triết lý của mình tại đội bóng mới nhưng vạn sự khởi đầu nan, sự khởi đầu suôn sẻ là điều kiện tuyệt vời để cả hai tin tưởng vào chiến lược mà mình đã vạch ra. Đó cũng chính là cơ sở để truyền thông và người hâm mộ tin rằng, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vương Premier League năm nay sẽ là cuộc nội chiến của thành Manchester.
Trong bối cảnh Liverpool vẫn thể hiện sự phập phù đến mức… ổn định, Arsenal tiếp tục loay hoay trong triết lý của Wenger, Tottenham vẫn chưa đủ bản lĩnh để thách thức ngôi vô địch; nếu cần tìm ra một đối trọng đủ sức chen chân vào cuộc đua đến ngôi vương Premier League năm nay, nhiều người sẽ có chung đáp án là Chelsea.
Quả thật, Conte đang giúp “The Blues” hồi sinh sau một mùa giải thất bại toàn diện. Không nhiều bàn thắng, không bùng nổ cũng chẳng thêu hoa dệt gấm, chiến lược gia người Italia ghi dấu ấn thông qua cách vận hành chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các học trò. Hai trận đã qua, Chelsea đều chiến thắng theo một kịch bản: Diego Costa ghi bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu. “The Blues” ghi hơn đối thủ một bàn thắng, số lượng tối thiểu cho mục tiêu tối đa.
Chất Ý của Conte nhanh chóng được các học trò lĩnh hội và điều đó được hiện thực hóa trên sân cỏ. Các đội bóng do Conte dẫn dắt đều thiết lập một thế trận chặt chẽ, kỷ luật, giàu tính chiến đấu và vô cùng linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật. Với một Italia già nua nhất trong nhiều năm qua, dưới bàn tay của Conte cũng thi đấu vô cùng ấn tượng và họ chỉ chịu dừng bước trước người Đức tại tứ kết EURO 2016 vừa qua trên chấm luân lưu đầy may rủi. Do đó, với những Eden Hazard, Willian, Cesc Fabregas, Diego Costa, Batshuayi… Conte sẽ có đầy đủ những chất liệu cần thiết để định hình lối chơi và xây dựng triều đại mới ở Stamford Bridge.
Tất nhiên, Chelsea hiện tại không phải không có điểm yếu. Ai cũng nhận ra, hàng phòng ngự già nua là một trong những mắc xích yếu nhất của “The Blues” trong nhiều năm qua. Khi Terry đã cao tuổi, Cahill không đủ khả năng chỉ huy hàng thủ và Kurt Zouma bị chấn thương dài hạn, Conte đang rất khát một trung vệ đẳng cấp để hoàn tất trục xương sống cho Chelsea.
Việc Chelsea đang nỗ lực theo đuổi Koulibaly (Napoli) là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đã không ít lần, cựu huấn luyện viên của Juventus kêu ca về chất lượng hàng thủ mà ông đang có trong tay và nếu trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại, Chelsea chiêu mộ một trung vệ theo đúng yêu cầu của Conte, nửa xanh thành Luân Đôn sẽ vô cùng đáng gờm.
Không phải vô cớ mà Mourinho đã tỏ ra cực kỳ dè chừng đội bóng cũ của ông trước khi mùa giải mới khởi tranh: “Riêng Chelsea vừa có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo nhưng họ lại không dự cúp châu Âu. Như thế, họ sẽ tập luyện hàng tuần mà không chịu áp lực từ các trận đấu ở châu Âu, nhất là chấn thương và thể lực. Đó thực sự là một lợi thế không nhỏ dành cho Chelsea trong cuộc chiến giành ngôi vô địch.”
Quả thật, với lực lượng hiện có cùng lợi thế không tham dự cúp châu Âu, Chelsea sẽ dồn toàn lực cho mặt trận Premier League. Không những vậy, việc truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ quá chú ý vào cuộc chiến giữa Pep và Mourinho tại thành Manchester sẽ giúp thầy trò Conte tránh được áp lực không đáng có.
Lịch sử đã chứng minh, “The Blues” lợi hại nhất khi đối thủ xem thường họ nhất. Họ đã đăng quang Champions League 2012 khi các đối thủ đều nghĩ rằng họ khó lòng tiến xa. Đó là một ví dụ điển hình về sức mạnh của Chelsea. Năm nay, một người Ý khác đã đến. Di Matteo đã giúp “The Blues” hiện thực hóa giấc mơ châu lục thì với Conte - một người được đánh giá vượt trội so với Di Matteo, cổ động viên đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ.
(Bạn đọc: Hải Đoàn)