Ghi 5 bàn thắng sau 6 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường và gần đây nhất là cú đúp vào lưới Crystal Palace, đã lâu rồi người ta mới lại được chứng kiến một Alvaro Morata hay tới vậy. Dẫu thế, có một người vẫn tìm được lý do để chưa thể hài lòng một cách trọn vẹn, đó là Maurizio Sarri. Ngày hôm qua, sau khi trận đấu kết thúc, vị chiến lược gia này đã chia sẻ rằng bản thân cảm thấy cậu học trò hơi "mong manh":
"Alvaro đã tiến bộ rất nhiều trong một tháng vừa qua. Sự tự tin, khả năng thi đấu là những điều đã có bước tiến lớn. Giờ đây, cậu ấy có thể thi đấu nhiều hơn cùng toàn đội. Với tiềm năng của mình, tôi nghĩ cậu ấy còn có thể cải thiện nhiều hơn nữa."
"Morata cũng cần nâng cao bản lĩnh thi đấu của mình. Tuy nhiên cậu ấy còn rất trẻ, và tôi tin sẽ rất nhanh thôi một Morata lì lợm hơn sẽ ra đời."
Công bằng mà nói, Morata là một trong những cái tên hay nhất trận đấu vừa qua, là cái tên giúp Chelsea xoay chuyển thế trận. Khi một cầu thủ mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực lên đội bóng như vậy, anh ta hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi.
Và Morata cũng xứng đáng được vậy. Thế nhưng đằng sau những lời ca ngợi kia của Sarri, đằng sau lời nói muốn anh cải thiện nhiều hơn nữa, là một chút cảm giác gì đó không hài lòng, không tin tưởng vào tiền đạo của mình.
Nếu đứng trên góc độ của một HLV, chúng ta cũng không thể hoàn toàn trách vị thuyền trưởng này được, nhất là nếu nhìn tổng quan những gì Morata đã làm từ đầu mùa. Dù đang có phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, thế nhưng sự thực là sau 10 lần ra sân tại Premier League, tiền đạo người Tây Ban Nha mới có 5 bàn, tức chỉ 0.5 bàn/trận.
Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng đây là chiêu "khích tướng" của ông nhằm giúp cậu học trò của mình càng thêm mau chóng cải thiện tâm lý thi đấu để có thể xây chắc vị trí họng pháo chủ lực của mình.
Nên nhớ khi Sarri đến, Morata là cái tên bị các CĐV kêu gọi đòi bán đi nhiều nhất. Thế nhưng Sarri chẳng những đã không làm vậy mà ông còn chẳng mang về thêm một tiền đạo nào. Dù suốt quãng thời gian đầu mùa thi đấu kém thuyết phục, thế nhưng cho đến lúc này số phút Alvaro có mặt trên sân tính riêng tại Premier League (606) còn nhiều hơn những cái tên đình đám như Ross Barkley (455), Pedro (486), Kovacic (503) hay thậm chí là "cặp bài trùng" của Eden Hazard - Olivier Giroud (385). Rõ ràng đang có những sự ưu ái nhất định của chiến lược gia người Italia dành cho cựu sao Real Madrid.
Morata trở lại vào đúng thời điểm mà phiên chợ Đông đang tới gần. Vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này là, The Blues nên hay không dừng lại kế hoạch "săn sát thủ" của mình. Và câu trả lời là không!
Trong quá khứ, cũng từng có thời điểm cầu thủ này cho thấy những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên sau cùng sự ổn định vẫn là cái mà chân sút 26 tuổi vẫn còn thiếu. Bởi thế, vì tương lai lâu dài của đội bóng, thượng tầng Stamford Bridge cần mang về thêm một tiền đạo đẳng cấp nữa.
Lúc này, Chelsea đang "chạy" bằng tốc độ của một VĐV chạy nước rút, tuy nhiên phần lớn những bàn thắng của họ lại đến từ tuyến hai, đến từ Eden Hazard. Ai cũng biết chạy nước rút thì chỉ chạy được trong những quãng đường ngắn, còn hành trình phải đi lại rất dài. Bởi vậy nếu muốn giữ được tốc độ này, chắc chắn họ sẽ cần thêm những "người tiếp sức" trên đường đua vô địch.