Chelsea vừa hứng chịu thất bại choáng váng trước đội cuối bảng Crystal Palace. Đó là điều ngược lại với mọi thứ mà người hâm mộ mong muốn từ một ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch và cũng đang giữ ngôi quán quân.
Chelsea đã thua 3 trong 8 trận đầu tiên tại Premier League. Thống kê cho thấy, không có đội nào đã giành danh hiệu ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh với kết quả như vậy kể từ thời Sir Matt Busby của Man United vào năm 1967.
Tuy nhiên, liệu người hâm mộ có thực sự ngạc nhiên trước tình trạng hiện tại của Chelsea? Họ đã chứng kiến một mùa hè căng thẳng giữa HLV và ban lãnh đạo CLB, các cuộc chuyển nhượng hàng đầu bị đình trệ...
Trong khi Chelsea vẫn còn loay hoay để hoàn thiện đội hình thì Man City đã hoàn thành các cuộc chuyển nhượng chính vào ngày 24/7, Man United đã có Victor Lindelof, Nemanja Matic và Romelu Lukaku vào cuối tháng đó.
Về phần mình, Chelsea đã ký kết với Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko và Antonio Rudiger ngay đầu đầu mùa giải, nhưng rõ ràng Conte cần nhiều hơn.
Vào ngày 25/8, Conte cảnh báo: “Nếu ai đó nghĩ rằng tôi chỉ có thể sử dụng 11 cầu thủ hoặc 13 cầu thủ, điều đó là không thể. Không thể nào.”
Chelsea tiếp tục lướt qua thị trường chuyển nhượng, bỏ lỡ Alex Oxlade-Chamberlain và Ross Barkley. Để rồi bây giờ chỉ sau 8 vòng đấu mà họ đã bị bỏ lại phía sau với 9 điểm ít hơn Man City và 16 bàn thắng so với thành tích của thầy trò Pep Guardiola.
Conte từng nói về sự cần thiết phải kiên nhẫn để xây dựng đội bóng cho tương lai. Nhưng bây giờ, khó khăn đang bủa vây khi Chelsea phải đối phó với áp lực thành công ở cả Premier League lẫn Champions League.