MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 'Chelsea như những cầu thủ học việc'

    05:05 Thứ tư 26/02/2020

    BongDa.com.vn Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, The Blues đã mắc hàng loạt sai lầm và đánh mất luôn trận đấu.

    Sau tất cả, lần đầu tiên của Frank Lampard tại vòng knock-out cúp C1 với tư cách là HLV đã khép lại với kết quả thảm hại. Dù đã chơi đầy nỗ lực trước Bayern Munich, thế nhưng đội chủ sân Stamford Bridge vẫn phải chịu thất bại nặng nề với tỉ số 0-3.

    Những người ghi bàn giúp "Hùm xám" xứ Bavaria chiếm lợi thế trước trận lượt về là Robert Lewandowski, cùng với đó là cú đúp của Serge Gnabry. Đặc biệt hơn, đó đã là pha lập công thứ 6 của cựu sao Arsenal tại Champions League mùa này và toàn bộ đều được ghi tại thủ đô London.

    'Chelsea như những cầu thủ học việc' - Bóng Đá

    Hàng thủ The Blues đã chơi tệ hại.

    Một lần nữa, dấu hỏi lớn lại được đặt ra dành cho hàng phòng ngự The Blues. Câu chuyện càng tệ hại hơn khi cánh của đội trưởng Cesar Azpilicueta liên tục bị khoét vào. Để rồi sau hàng loạt áp lực, các cầu thủ đội chủ nhà đã không còn giữ được sự tập trung cần thiết.

    "Cùng một kiểu phối hợp như vậy, cùng một mối liên kết như vậy, thế nhưng lần này lại là cú dứt điểm khó hơn từ các cầu thủ Bayern Munich. Một vài phút tàn phá mà người Đức đã mang lại. Với Chelsea, họ cứ như là những chàng trai học việc vậy.

    Bạn có thể đoán ra kịch bản đó, đồng thời cảm giác như nó đã được dự báo từ trước rằng Gnabry sẽ có 2 bàn thắng", cựu danh thủ Chris Sutton bình luận trực tiếp trên sóng BBC Radio 5 Live.

    Những bàn thắng đẹp của Bayern Munich tại London: 

    Giang Nam | 04:35 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...