MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Chelsea lặp lại thảm bại sau hơn 22 năm

    23:22 Thứ ba 06/02/2018

    Thất bại nặng nề trên sân Watford khiến Chelsea tái lập kết cục tệ hại nhất của mình tại Premier League cách đây hơn 22 năm.

    Việc Bakayoko nhận thẻ đỏ ngay phút 30 (thẻ đỏ thứ 7 của Chelsea trên mọi đấu trường mùa này) đã báo hiệu điều tồi tệ cho Chelsea.

    Mặc dù Eden Hazard đem về bàn gỡ hòa, nhưng với việc nhận liên tiếp 3 bàn thua trong vòng 6 phút cuối, Chelsea đã phải hứng chịu thêm một kết quả đáng thất vọng.

     - Bóng Đá

     

    Đây là lần đầu tiên sau hơn 22 năm Chelsea mới thua liền 2 trận tại Premier League với cách biệt 3 bàn, sau khi thua Man Utd 1-4 và Blackburn 0-3 vào tháng 10/1995.

    Dưới thời Conte, lần đầu tiên Chelsea lọt lưới tới 4 lần chỉ trong một trận, còn nếu muốn tìm một kết cục tương tự phải ngược thời gian đến năm 2015 khi để thua Tottenham 3-5.

    Việc chơi thiếu người trong một giờ đồng hồ đã khiến Chelsea phải hứng chịu số cú sút từ đối phương một cách bất thường (21), trong đó Watdord tạo ra tới 17 cơ hội ghi bàn.

     - Bóng Đá

     

    Kết quả này có nghĩa là Chelsea đã để thua nhiều hơn toàn bộ mùa giải trước ở Premier League (6 so với 5). Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc nhất chính là chuỗi kết quả tồi tệ của họ trong năm 2018.

    Kể từ đầu năm mới đến nay, thầy trò Conte chỉ thắng 2 trong 10 trận trên mọi đấu trường, còn lại hòa 5 và thua 3, bao gồm cả 3 thất bại xảy ra trong vòng chưa đầy 2 tuần gần đây.

    Sau 26 vòng, Chelsea không những đã bị Man City bỏ xa 19 điểm mà còn bị Liverpool và Tottenham đe dọa vị trí thứ 4 của mình.

    Gia Bảo | 06:04 06/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...