MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Chelsea đích thực đang tiến về phía vinh quang, hay chỉ là "honey-moon" với Lampard?

    22:21 Thứ bảy 05/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Frank Lampard quả thực đang làm tốt công việc của mình một cách ngoài mong đợi.

    Có lẽ thời gian qua, giới truyền thông đã dùng quá nhiều mỹ từ để nói về những gì mà Frank Lampard đang làm được tại Chelsea. Rõ ràng, tất cả đều đang phấn khích với những màn trình diễn mà The Blues mang lại, đặc biệt là khi trước thềm mùa giải năm nay, rất nhiều những dự báo bất lợi đã được dành cho đại diện tây London.

    Lúc này tại Premier League có 2 đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết, đó là Chelsea và Manchester United. Thời điểm huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer mới tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, có lẽ chẳng ai nghĩ đội bóng vùng tây bắc nước Anh sẽ rơi vào tình cảnh bết bát như bây giờ. Thậm chí nếu kịch bản xấu nhất của vòng 8 xảy ra, United có thể rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu những ngày vui của Chelsea và Lampard có kéo dài không, hay cũng chỉ là giai đoạn "honey-moon" mà thôi?

    Phiên bản Man Utd nguyên thủy của Solskjaer đang dần thất bại - Bóng Đá

    Thời điểm Solskjaer mới nhậm chức, ít người tin Man Utd sẽ lâm vào bước đường hôm nay.

    Câu trả lời, có lẽ sẽ là một tương lai sáng lạn cho đội chủ sân Stamford Bridge. Có hai lý do để tin vào điều này:

    Lampard đã định hình được lối chơi và bộ khung nhân sự của mình

    Khác với giai đoạn đầu của Solskjaer tại Man Utd, đó là Quỷ đỏ dù thắng nhưng các cầu thủ đá tự phát và dựa nhiều vào sự thăng hoa của cảm xúc khi mà họ đã bị bó buộc quá lâu dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho, Chelsea của Lampard lúc này đã cho thấy được một triết lý nhất quán trong cách đá của mình.

    Thế nhưng quan trọng hơn, triết lý đó đang vận hành một cách rất hiệu quả. Chelsea mùa này xuất hiện trong một diện mạo mới, họ chơi tấn công, chủ động triển khai bóng thay vì cách đá phòng ngự quen thuộc. Và tất nhiên, để phù hợp với lối chơi này những tài năng trẻ cũng đã được trọng dụng. Lúc này, The Blues đã tìm ra được cả bộ khung nhân sự của mình, và chỉ cần thêm một vài sự bổ sung, trong tay Lampard sẽ có một đội hình đủ sức để chinh phục các danh hiệu.

    Paul Ince claims Frank Lampard is doing a better job at Chelsea than Ole Gunnar Solskjaer at Man United - Bóng Đá

    Mặc dù Lampard cũng chỉ mới tiếp quản Chelsea, thế nhưng thành công của ông có lẽ sẽ kéo dài chứ không chỉ trong giai đoạn "honey-moon". 

    Tâm lý của các cổ động viên

    Khác với Solskjaer, tâm thế của Lampard lúc này là khác hơn rất nhiều. Mùa giải năm nay chỉ được xem là năm bản lề của Super Frankie. Có thể nói, thành công lúc này là ngoài dự liệu, và các fan của Chelsea cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc The Blues gặp khó khăn. Khi ấy, cả Lampard lẫn các cầu thủ trẻ của ông đều sẽ được thi đấu với một tâm lý thoải mái hơn nhiều.

    Thế nhưng Solskjaer lại khác. Manchester United đã rời xa ánh hào quang quá lâu rồi, vì thế áp lực cho ông là rất lớn. Mùa giải năm nay cũng không được xem là mùa giải bản lề của Solskjaer nữa, khi ông đã đi qua quãng thời gian để thử nghiệm, và cũng đã được hỗ trợ để mang về những tân binh mình muốn. Và vì lẽ đó, áp lực tâm lý sẽ đè nặng lên đôi chân của dàn sao Man Utd. 

    Những bàn thắng đẹp trong các trận khai màn của Chelsea:

    Anh Tú | 21:00 05/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...