MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Chelsea đã tặng món quà "Man City 0 điểm" cho Liverpool như thế nào?

    20:59 Chủ nhật 09/12/2018

    BongDa.com.vn Không nhiều người đã tin tưởng Chelsea có thể hạ gục Man City ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, nhưng nếu nhìn vào những gì Maurizio Sarri nói trước trận và diễn biến trong 90 phút, chúng ta có thể lý giải được tại sao The Citizens thất bại đau đớn.

    Chiến lược gia người Italia chỉ tuyên bố rằng mình đã hiểu được điểm yếu về tốc độ hàng phòng ngự. "Tôi không biết về City, có lẽ vì họ đã loại bỏ Aguero", Sarri nói với BT Sport."Đối với chúng tôi, tôi nghĩ rằng hôm nay có thể là lần đầu tiên Chelsea có nhiều khoảng trống nên tôi thích chơi thứ bóng đá nhanh hơn"

    Chelsea đã

     Sarri rất tỉnh táo ở trận tái ngộ Man City.

    Từ quan điểm này, chúng ta hãy nhìn vào bàn thắng cuối hiệp một của N'Golo Kante. Rõ ràng cầu thủ người Pháp di chuyển quá nhanh và cũng không bị bất cứ hậu vệ nào của Man City theo kèm. Người duy nhất bám đuổi hời hợt là Leroy Sane và dĩ nhiên một tiền đạo sẽ không nắm rõ kỹ năng phòng ngự hơn một cầu thủ tuyến dưới.

    Chúng ta nhìn thẳng vào pha lập công mở tỉ số là vì đó là tình huống dứt điểm đầu tiên đến từ đội chủ nhà. Trong 44 phút trước đó Chelsea luôn co cụm chống đỡ đến 6 pha dứt điểm của các chân sút bên phía đối thủ và tỷ lệ kiểm soát bóng cũng kém hơn một chút (khoảng 40%).

    Chelsea đã

     Khả năng kiểm soát bóng của Chelsea sụt giảm quá nhiều.

    Có thể nói, Sarri muốn các học trò chơi rất nhanh cũng đồng nghĩa với việc họ buộc phải từ bỏ phong cách Sarri-ball vì đối thủ ngày hôm nay là bậc thầy về kiểm soát bóng. Các thống kê trong hiệp hai cũng hoàn toàn nghiêng về Man City, nhưng đó thực tế vẫn chỉ là các con số liên quan đến chuyền hay kiểm soát bóng.

    Chưa bao giờ The Blues lại lép vế đến vậy trong một trận đấu với chỉ khoảng 38% thời lượng kiểm soát bóng trên sân và chỉ sở hữu 410 đường chuyền (đạt tỷ lệ thành công 81%). Điều này một lần nữa minh chứng cho việc Sarri chấp nhận từ bỏ bản ngã để tìm đến một chiến thắng sau chuỗi thành tích kém ấn tượng gần đây.

    Chelsea đã

     Các pha tắc bóng, phá bóng... đều nghiêng hẳn về phía Chelsea.

    Thất bại của Man City trong các trận đấu lớn thường rất giống nhau, đó là họ gặp khó khăn khi phải đối đầu với những người chơi nhanh, áp sát và ưa thích nhồi bóng bổng hoặc tranh chấp trên không. Chẳng thế mà chỉ số này tạo ra sự chênh lệch ghê gớm 18 - 7, điều cũng chưa bao giờ xảy ra dưới thời Sarri.

    Các cầu thủ chủ nhà cũng chơi rất chắc chắn với hàng loạt các pha phá bóng để chấp nhận bị phạt góc (chỉ số này là 1-13). Ngoài ra, bản thân Hazard buộc phải hy sinh nhiều hơn vì tập thể với chỉ duy nhất một lần đi bóng và đóng vai trò chim mồi để các cầu thủ khác có đủ khoảng không để xử lý trái bóng.

    Chelsea đã

     Tranh chấp trên không cũng là điều đáng nói ở trận này.

    Một điều cuối cùng, khi Man City gặp khó, họ không biết nghĩ tới ai để tạo khác biệt vì Sergio Aguero chấn thương, trong khi Gabriel Jesus quá thảm hại. Người duy nhất còn lại là Raheem Sterling thì sở hữu đến 9 pha rê dắt bóng... đâm thẳng vào cầu thủ xuất sắc nhất trận - Cesar Azpilicueta.

    Nói tóm lại, hai lý do chính dẫn đến thất bại của đội khách là khi Sarri chấp nhận từ bỏ lối chơi của chính ông và buộc Man City tự lâm vào bế tắc ở mọi tuyến. Cuối cùng (như đã biết), Chelsea đã đánh bại đội vô địch và tặng cho Liverpool một món quà Giáng sinh sớm không thể tuyệt vời hơn.

    Vũ Quang Toản | 20:15 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...