MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10?

    17:20 Thứ bảy 07/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cách đây 10 năm, The Blues khép lại Premier League với 86 điểm - nhiều hơn M.U chỉ 1 điểm nhưng vẫn lên ngôi vô địch. Nhưng đáng nói ở chỗ, đội chủ sân Stamford Brigde đã ghi tới 103 bàn, đồng thời là CLB Ngoại Hạng Anh đầu tiên làm được điều đó. Nhân sự kiện HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt Everton tái ngộ đội bóng cũ, hãy cùng điểm lại đội hình hùng mạnh của đại diện Tây London.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Trong khung gỗ của The Blues thời điểm đó là Petr Cech, một trong những thủ thành hay nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Vị trí hậu vệ phải thuộc về Branislav Ivanovic, người không quá nhanh nhạy nhưng lại bản lĩnh và rất "tinh quái".

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Ricardo Carvalho cũng là một trong những trung vệ nổi tiếng từng chơi cho Chelsea. Anh là bản hợp đồng được Jose Mourinho đưa về sân Stamford Bridge.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Chơi bên cạnh cầu thủ người Bồ Đào Nha là John Terry - cái tên luôn được xem là thủ quân vĩ đại nhất của The Blues.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Vào thời điểm đó, Ashley Cole đích thị là một "quái vật" bên hành lang trái. Cựu sao Arsenal vừa có khả năng tham gia tấn công ấn tượng, vừa phòng thủ xuất sắc.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     John Obi Mikel là tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất ở mùa giải 2009/10. Anh không những hoàn thành tốt nhiệm vụ "dọn dẹp", thay vào đó còn có khả năng điều tiết ấn tượng.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Một "quái kiệt" khác mà The Blues từng sở hữu đó chính là huyền thoại Michael Ballack.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Tuy nhiên, bùng nổ ở mùa giải năm ấy lại là Frank Lampard. Cựu tiền vệ người Anh ra sân 36 trận và ghi được 22 bàn. Giờ đây, anh sẽ đối đầu với thầy cũ của mình nhưng với tư cách là một nhà cầm quân. Quả là màn tái ngộ thú vị tại Stamford Bridge. 

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Với phong cách chơi bóng đầy tốc độ, Florent Malouda từng là cơn ác mộng đối với rất nhiều hàng phòng ngự tại Premier League. 

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     "Gã du mục" Nicolas Anelka cũng kịp gặt hái thành công cùng Chelsea trước khi kinh qua hàng loạt CLB khác.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Và mỗi khi nhắc đến The Blues, người ta không thể không nói về Didier Drogba. Huyền thoại người Bờ Biển Ngà là một trong những trung phong xuất sắc nhất của CLB Tây London. Ở mùa giải đó, anh ghi 29 bàn dù chỉ ra sân 32 trận.

    Chelsea của Ancelotti 'khủng khiếp' ra sao ở mùa giải hủy diệt 2009/10? - Bóng Đá

     Ngoài đội hình chính hùng mạnh, The Blues cũng sở hữu dàn "kép phụ" chất lượng không kém. Có thể kể đến Yuri Zhirkov, Michael Essien, Deco, Joe Cole và Salomon Kalou - tất cả đã cùng nhau tạo nên mùa giải hủy diệt của Chelsea. 

    Frank Lampard nói về mối quan hệ tuyệt vời với Carlo Ancelotti: 

    Giang Nam | 16:50 07/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...