Một ngày sau thất bại tệ hại nhất ở mùa giải năm nay, Frank Lampard đã đăng đàn để giải thích lý do vì sao Chelsea gục ngã. Anh chia sẻ: "Chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong 45, hoặc có thể là 60 phút, nhưng rõ ràng chúng tôi đã phạm những sai lầm cá nhân khiến họ có được 4 bàn thắng sau 5 cú dứt điểm...
Nếu Chelsea kết thúc hiệp thứ nhất với tỉ số 2-1 hay 3-1, và có thêm chút may mắn ở một vài thời điểm, trận đấu đã có thể khác. Điều tôi cảm thấy trên sân và trong phòng thay đồ sau đó, dù các cầu thủ rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn có rất nhiều điều về trận đấu này mà tôi thích...".
Như vậy, chiến lược gia người Anh đã khẳng định việc đội bóng của ông gục ngã ở ngày mở màn Premier League 2019/20 chỉ là "tai nạn" chứ không phải đẳng cấp giữa hai bên chênh lệch. Và thực tế cho thấy, Lampard có cái lý của riêng mình sau khi mùa giải mới đi được hơn hai tháng.
Chelsea hiện đang nghiễm nhiên có mặt trong nhóm dự Champions League, thậm chí họ chỉ kém các nhà đương kim vô địch Manchester City đúng 2 điểm ít ỏi. Chưa kể, đại diện phía tây London cũng dẫn đầu bảng đấu tại sân chơi danh giá nhất lục địa già sau giai đoạn lượt đi (6 điểm).
Trong khi đó, Man Utd đã chơi tệ hại trong phần lớn mùa giải cho đến nay. Tuy nhiên, tình hình u ám ở Old Trafford phần nào được cải thiện kể từ sau màn trình diễn được coi như "hay nhất" về mặt chiến thuật trước Liverpool hôm 20/10 vừa qua. Nghĩa là, Quỷ đỏ đang cho thấy sự trở lại...
Trước chuyến làm khách tới Serbia, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã không thể giành chiến thắng mỗi khi xa nhà sau đêm Paris kỳ diệu hồi tháng 3/2019. Và bây giờ, họ có 3 điểm ở hai trận liên tiếp trước FK Partizan (Europa League) và Norwich City (Premier League).
Vào giữa tuần này, Chelsea và Man Utd sẽ tái đấu khi lá thăm may rủi khiến hai đội đụng độ ở vòng 4 League Cup. Vì lẽ đó, Lampard đang có cơ hội tái khẳng định tuyên bố của mình hồi đầu mùa, trong khi đội khách cần được phán xét xem liệu họ đã thực sự trở lại, hay do những đối thủ kể trên quá yếu?
Có thể Lampard và Solsa sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất khi nghĩ về Watford và Bournemouth vào cuối tuần, nhưng chắc chắn không ai muốn thua ở một trận cầu mang tính danh dự như vậy. Hãy cùng chờ xem ai sẽ đi tiếp và bộ mặt thật của họ như thế nào sau hơn hai tháng đã qua!
Lampard nói về Pulisic: