Bakayoko chưa chắc hoà nhập
Bakayoko là thành viên của "thế hệ vàng" Monaco giành chức vô địch Ligue 1 và lọt đến vòng bán kết Champions League mùa giải trước. Tiền vệ người Pháp nổi tiếng với lối chơi sung mãn, hoạt động mạnh mẽ khu vực giữa sân và đặc biệt còn rất trẻ tuổi (22). Antonio Conte quyết định "trẻ hoá" lực lượng khi sẵn sàng bán Matic để đem về một Bakayoko trẻ khoẻ để phục vụ cho triết lý bóng đá của ông.
Thoạt nhìn, Chelsea không hề lỗ khi thực hiện thương vụ này. The Blues bỏ ra 40 triệu bảng cho Monaco để lấy Bakayoko. Hôm qua, đội chủ sân Stamford Bridge thu lại 40 triệu bảng từ chính M.U nhờ bán Matic. Việc bán đi một cầu thủ đã không còn hữu dụng và đặc biệt đã qua thời đỉnh cao như Matic để đổi lấy một tiền vệ trẻ khoẻ như Bakayoko được xem là một bước đi sáng suốt.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là ở khía cạnh lý thuyết. Lối chơi của Bakayoko và Matic hoàn toàn khác nhau. Nếu tại Chelsea, Matic chịu trách nhiệm phòng ngự và điều tiết bóng thì tại Monaco, Bakayoko lại được HLV Leonardo Jardim cho phép hoạt động rộng giữa sân và tham gia tranh chấp giành lại bóng nhanh nhất có thể cho đội. Bên cạnh Bakayoko chính là một Fabinho tinh tế và chịu trách nhiệm làm bóng cho tuyến trên.
Hiện tại, Bakayoko lại đang trong giai đoạn điều trị chấn thương đầu gối. Tiền vệ này vừa lên bàn mổ và dự kiến sẽ phải mất 8-10 tuần mới hồi phục. Theo lý thuyết, lối chơi thiên về sức mạnh của Bakayoko đặc biệt phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 của Conte và cả đặc thù bóng đá Anh. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp vẫn chưa tập luyện thực sự cùng các đồng đội mới một ngày nào. Rõ ràng, có lý do để CĐV Chelsea phải lo lắng khi mùa giải mới đã rất gần kề. Bakayoko vẫn cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới tại Chelsea. Sự kì vọng có thể giúp cầu thủ nỗ lực thể hiện mình, giết chết bất kì tân binh nào chân ướt chân ráo đến Ngoại hạng Anh.
Làm tăng sức mạnh cho đối thủ
Matic đã được thoả ước nguyện khi tái hợp cùng Jose Mourinho, người có công phát hiện và giúp Matic vươn tầm thành tiền vệ hàng đầu châu Âu. Bản thân Mourinho cũng giải được bài toán tìm kiếm tiền vệ phòng ngự cho đội. Ngoài ra, tiền vệ người Serbia cũng đầu quân M.U, CLB đang cần một mẫu tiền vệ như Matic ở giữa sân. Rõ ràng, đây là bản hợp đồng khiến cả ba bên cùng hài lòng.
Mùa trước, Ander Herrera và Paul Pogba cho thấy sự ăn ý đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, cả hai vẫn cần một "bệ phóng" thật sự ở đằng sau để thoả sức vẫy vùng. Sự có mặt của Matic không những giúp Quỷ đỏ giải được bài toán này, đồng thời tăng được chất lượng chiều sâu đội hình khi phải chinh chiến ở nhiều đấu trường.
Dù vừa trải qua một mùa giải nhạt nhoà, một phần vì sự xuất sắc của người đá cặp Kante, tuy nhiên không thể phủ nhận Matic vẫn là cái tên sáng giá ở hàng tiền vệ tại Ngoại hạng Anh. Kinh nghiệm và sự lọc lõi trong tiền vệ người Serbia là có thừa. Trong tay Mourinho, Matic hứa hẹn sẽ trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Không ai khác, chính Người đặc biệt biết phải làm gì với chính người học trò cưng của mình.
Chelsea lời hay lỗ khi bán Matic cho kình địch? M.U đúng khi chi ra đến 40 triệu bảng cho một tiền vệ đã 29 tuổi? Câu trả lời sẽ có khi mùa giải 2017/18 khởi tranh.
Chiêm ngưỡng tài năng của Matic: