MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Chất riêng của bóng đá Nam Định

    10:37 Thứ hai 12/03/2018 | 6

    Sau 8 năm vắng bóng ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, CLB Nam Định đã tạo ra màn tái xuất ấn tượng nhất vòng 1 Nuti Cafe V-League 2018 khi có hơn 25.000 khán giả phủ kín sân Thiên Trường cổ vũ cho thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đấu với XSKT Cần Thơ vào chiều tối 11/03.

    Nhiều khán giả đã phải chi hơn 700.000 đồng cho 1 vé chợ đen để vào sân cổ vũ đội nhà nhưng ai cũng vui vì rất lâu rồi họ mới được trở lại sân Thiên Trường để hòa vào không khí cổ vũ cuồng nhiệt. Trở lại V-League sau 8 năm vắng mặt, CLB Nam Định đem theo rất nhiều kỳ vọng, không chỉ của người dân thành Nam mà còn của cả những người yêu bóng đá Việt Nam về một tên tuổi sẽ hồi sinh.

     - Bóng Đá

     Văn Hiệp (10) của Nam Định ngăn cản Tăng Tuấn (XSKT Cần Thơ) trong trận hai đội hòa nhau 0-0Ảnh: Hải Anh.

    CLB này một thời từng gây tiếng vang ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam, sản sinh rất nhiều cầu thủ nổi tiếng như anh em Văn Dũng - Văn Sỹ, sau đó là đến những Trần Đức Dương, Phùng Văn Nhiên, Trần Trọng Lộc, Nguyễn Văn Biển, Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam...

    Tuy nhiên, nhiều người lo ngại Nam Định rồi sẽ giống như nhiều đội bóng mới lên hạng khác, khi tài chính dự báo sẽ luôn là vấn đề đau đầu với đội bóng thành Nam nếu không tìm kiếm được nhà tài trợ đồng hành lâu dài.

    May mắn thay là đúng với chất đặc biệt vốn có của bóng đá Nam Định, ngay trước thời điểm V-League 2018 khởi tranh, đã có 25 doanh nghiệp của tỉnh đồng ý chung tay góp sức để bóng đá thành Nam được hồi sinh, hướng đến một tương lai bền vững hơn. Trong lễ ra mắt nhà tài trợ và Hội CĐV bóng đá Nam Định tại TP HCM vào ngày 15/03 tới đây, nhiều doanh nghiệp có "gốc Nam Định" hứa hẹn sẽ đến chia sẻ và cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa cho thầy trò Văn Sỹ.

    Ở trận đấu với XSKT Cần Thơ, Nam Định thi đấu khá tốt, lấn lướt đội khách. Dù vậy, trong một thế trận đôi công khá cởi mở, khán giả chủ nhà không được chứng kiến bàn thắng bởi sự vô duyên của các chân sút. Dù sao điểm số đầu tiên cũng là động lực lớn để thầy trò Văn Sỹ tự tin hơn cho chặng đường khó khăn sắp tới. Nam Định bị liệt vào nhóm có nguy cơ rớt hạng khi xét về kinh nghiệm và con người, đội thiếu và yếu hơn nhiều đối thủ. Tuy nhiên, "chất đặc biệt" của Nam Định sẽ là động lực để CLB này tự tin hơn.

    Tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt đầu là Hà Nội và Than Quảng Ninh khi 2 đội này lần lượt thắng Hải Phòng và SHB Đà Nẵng cùng tỉ số 1-0 vào tối cùng ngày.

    Đáng tiếc là khu vực CĐV Hải Phòng 4 lần xuất hiện pháo sáng và ở cuối trận, một số cảnh sát bảo vệ khu vực cầu môn Hà Nội FC bị trúng pháo sáng.

    Anh Dũng | 09:49 12/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...