MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chẳng việc gì phải tiếc cho Liverpool, vì Klopp đã tự mắc sai lầm trí mạng

    16:43 Chủ nhật 19/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn De Bruyne đã lên tiếng khẳng định anh không cảm thấy xót thương cho Liverpool. Và có lẽ, chính các Liverpudlian cũng không cần phải tiếc.

    Mùa giải 2018/19 Premier League chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa Manchester City cùng Liverpool. Thầy trò Jurgen Klopp đã có một mùa không hề tệ, và các cổ động viên của đội bóng thành phố cảng chắc chắn là rất tiếc nuối khi không thể ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Dẫu vậy, với tiền vệ Kevin de Bruyne, anh không hề cảm thấy tiếc nuối hay thông cảm gì cho Liverpool:

    "Mùa giải vừa qua chứng kiến một nỗ lực tuyệt vời từ Liverpool, nhưng điều dó cũng có nghĩa là Man City đã hay hơn cho đến những phút cuối cùng."

    "Tôi không tiếc hay cảm thương gì cho Liverpool, không bao giờ, bởi tôi biết họ cũng sẽ không làm điều đó với chúng tôi. Và cũng chẳng ai cảm thấy tiếc nuối hộ Man City khi chúng tôi bị loại khỏi Champions League."

    Pep:

    Pep cùng các học trò đã có một mùa giải tuyệt vời.

    Rõ ràng, Bruyne nói đúng, anh chẳng có gì để phải tiếc cho đối thủ, bởi Man City đã có một mùa giải tuyệt vời. Họ tưởng như đã gục ngã không thể đứng dậy sau quãng thời gian cuối tháng 11 đến hết tháng 12 phải nói là thảm họa khi mất tới 11 điểm. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đã trở lại, họ thắng liền một mạch 14 trận liên tiếp, dù đã có lúc tưởng chừng mọi chuyện đã rất khó khăn. Và điều đó, chính là bản lĩnh của một nhà vô địch.

    Còn Liverpool thì sao, họ chỉ thua 1 trận, bất bại trên sân nhà, có 2 vua phá lưới, có thủ thành hay nhất giải, vì thế rất nhiều người cho rằng việc thất bại trước Man City là điều đáng tiếc. Thế nhưng, họ quên rằng vấn đề nằm ở chỗ đoàn quân của Jurgen Klopp lại tỏ ra thiếu bản lĩnh trước những đội bóng yếu hơn mình. The Kop hòa tới 7 trận trước những West Ham, Leicester, và đáng kể nhất là trước một Manchester United ở thời điểm mà giai đoạn honey-moon của Ole Gunnar Solskjaer đã đi qua. Và để hòa tới 7 trận, điều đó cho thấy rõ Liverpool thiếu đi bản lĩnh của một nhà vô địch. 

    Bruyne nói đúng, chẳng việc gì phải tiếc cho Liverpool - Bóng Đá

    Liverpool trải qua một mùa bóng với những thống kê tuyệt vời, tuy nhiên họ vẫn ngậm ngùi về nhì bởi sai lầm của Klopp.

    Không những vậy, việc Liverpool đánh rơi tới 14 điểm vì những lần chia điểm cũng cho thấy sự thiếu quyết đoán, cầu toàn quá mức cần thiết của Klopp. Chu trình lựa chọn nhân sự của Klopp luôn là tam tấu Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah, nếu cần thiết thay người sẽ dùng Shaqiri mà bỏ quên một cái tên khác nhằm tăng cường sự đa dạng cho mặt trận tấn công, đó là Divock Origi. 

    Khả năng của Origi thì ai cũng thấy, anh hoàn toàn đủ sức trở thành một siêu dự bị, vừa giúp các trụ cột trên hàng công được giảm tải, vừa giúp Liverpool thêm biến hóa. Nhưng cả mùa, Klopp chỉ tung Origi vào sân vỏn vẹn 368 phút tại Premier League, và đó có thể coi là một sai lầm của ông, sai lầm trí mạng khiến cho Liverpool đánh rơi chiếc cúp vô địch.

    Anh Tú | 17:00 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...