MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Chàng tiền vệ tài hoa nước Ý và một kỳ World Cup không thể nào quên

    09:37 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn Cuối cùng, sau nhiều năm, Claudio Marchisio đã quyết định rời xa Italia để tìm đến một bến đỗ mới, không còn liên quan đến nền bóng đá đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Nhân dịp này, hãy cùng nhìn lại những điều thăng trầm trong sự nghiệp của cựu tiền vệ Juventus, bắt đầu từ World Cup 2014 trên đất Brazil.

    Từ bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh

    Ngày 14 tháng 6 năm 2014, Italia có trận ra quân tại Arena da Amazonia. Đối thủ của họ là đội tuyển Anh của những Joe Hart, Daniel Welbeck, Wayne Rooney… Việc rơi vào một bảng đấu được coi là tử thần với sự xuất hiện của cả Uruguay và Costa Rica, nên buộc hai đội phải cố gắng để tìm được một kết quả có lợi nhằm tạo lợi thế cho cuộc đua giành hai tấm vé vào vòng tiếp theo.

    Đội tuyển Anh tấn công nhiều hơn, nhưng Italia mới là đội mở được tỉ số. Phút thứ 35, Azzurri được hưởng một quả đá phạt góc bên cánh phải. Sau một vài đường chuyền ngắn, bóng đi đến vị trí của Andrea Pirlo. Tiền vệ tài hoa này nhả bóng ra phía sau, đánh lừa sự chú ý của các cầu thủ đối phương.

    Ngay lập tức, Claudio Marchisio nhận được bóng. Mất một nhịp khống chế, anh tung ra một cú sút căng như kẻ chỉ, đi ngang qua một rừng chân các cầu thủ áo trắng. Joe Hart đã cố gắng cản phá nhưng không có cơ hội nào cho thủ thành này. Tỉ số là 1-0 cho Italia và trên các khán đài, các tifosi đang vỡ òa sung sướng. Marchisio trở thành cầu thủ đầu tiên của Italia ghi bàn tại World Cup 2014.

    Claudio Marchisio và World Cup 2014 buồn nhiều hơn vui - Bóng Đá

     Marchisio đã có những phút thăng hoa khi ghi bàn vào lưới ĐT Anh...

    Kết thúc trận đấu, Azzurri giành chiến thắng với tỉ số 2-1, từ đó tạo một lợi thế rất lớn trước khi bước vào những cuộc đối đầu tiếp theo.

    Đến cơn ác mộng tại Arena das Dunas

    Sau chiến thắng trước đội tuyển Anh, Italia đã bất ngờ để thua trước Costa Rica, đội bóng được đánh giá là “kẻ lót đường” tại bảng D. Điều này buộc thầy trò ông Cesare Prandelli phải giành ít nhất một điểm trong cuộc đối đầu với Uruguay ở trận đấu cuối cùng. Đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản vì đại diện đến từ Nam Mỹ cũng đang muốn giành chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

    Một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi tại Arena das Dunas. Các tifosi đang là những người cảm thấy vui mừng. Nhưng rồi, cơn ác mộng đã xuất hiện. Trong một tình huống tấn công của tuyển Italia, Claudio Marchisio nhảy vào tranh bóng với Egidio Arevalo. Trong lúc xoay người để giữ bóng, chân phải của anh đã vô tình đạp vào chân của đối thủ. Egidio Arevalo nằm lăn ra đau đớn.

    Claudio Marchisio và World Cup 2014 buồn nhiều hơn vui - Bóng Đá

     Nhưng rồi ác mộng xảy ra khi tiền vệ số 8 nhận một thẻ đỏ trực tiếp.

    Trọng tài Marco Rodriguez đã cất tiếng còi. Chắc chắn sẽ có một chiếc thẻ được rút ra. Marchisio dường như đã chấp nhận với một chiếc thẻ vàng. Anh đi ngang qua vị trọng tài chính. Nhưng không! Đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp! Lúc này, Marchisio không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh liên tục thanh minh với vị trọng tài người Mexico. Các cầu thủ Italia và các tifosi trên các khán đài đều cảm thấy bất ngờ. Song, quyết định đã được đưa ra và không thể thay đổi.

    Chỉ còn mười người trên sân, người Italia phải cố gắng chống đỡ các đợt tấn công của người Uruguay và các quyết định bất công của trọng tài Marco Rodriguez. Luis Suarez cố tình cắn vào vai Giorgio Chiellini, vết cắn lộ rõ, nhưng ông vua sân cỏ người Mexico không đưa ra một án phạt nào.

    Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 81, Uruguay được hưởng một quả đá phạt góc. Diego Godin bật cao đánh đầu tung lưới Buffon, đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Azzurri đã bị loại chỉ sau ba trận đấu vòng bảng. Những làn sóng chỉ trích tại quê nhà bắt đầu đến, và một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Claudio Marchisio.

    Claudio Marchisio và World Cup 2014 buồn nhiều hơn vui - Bóng Đá

     Sau tất cả, từ một người hùng, Marchisio trở thành một tội đồ đối mặt với nhiều chỉ trích.

    Claudio Marchisio đã có một khởi đầu như mơ tại World Cup 2014, nhưng cuối cùng lại phải ra về trong thất bại ê chề. Trận đấu ở Arena das Dunas với Uruguay cũng chính là trận đấu cuối cùng của cựu tiền vệ Juventus tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Giờ đây, khi đã ở tuổi 32, thật khó để có một kì World Cup tiếp theo dành cho anh. Sau tất cả, mong anh sẽ có những ngày tháng bình yên tại Zenit St Petersburg.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:40 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...