MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Chán Trung Quốc, cựu vương muốn trở lại chinh phục Premier League

    20:55 Thứ năm 14/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao của Manchester City - Yaya Toure đã có những bóng gió về việc trở lại Premier League thi đấu.

    Sau khi chia tay Man City vào cuối mùa giải 2017/18, sự nghiệp của Yaya Toure đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cụ thể sau khi trở lại đầu quân cho đội bóng cũ Olympiacos, Toure đã nhanh chóng bị sa thải vì không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

    Tiếp đó, cầu thủ từng 3 lần vô địch Premier League trong màu áo Man City đã chuyển sang đầu quân cho Qingdao Huanghai tại giải hạng 2 tại Trung Quốc. Tuy đang có được khoảng thời gian khá tốt với 2 bàn cùng 3 kiến tạo sau 14 lần ra sân, nhưng dường như môi trường tại đây không còn đủ hấp dẫn để giữ chân Toure.

    Chán Trung Quốc, cựu vương muốn trở lại Premier League - Bóng Đá

     Toure đã bóng gió về việc trở lại Premier League thi đấu.

    Cụ thể chia sẻ trên Sky Sports, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã bóng gió về việc trở lại Premier League thi đấu: “Tôi thích điều đó nhưng còn phụ thuộc vào đó là đội bóng nào. Chúng ta sẽ thấy bởi vì đôi khi ở châu Âu mọi người nhìn về lứa tuổi theo một cách khác.”

    “Nó phụ thuộc vào CLB và mục tiêu họ muốn đạt được. Tôi không muốn đi quá xa và van nài ai đó nhưng tôi chỉ muốn họ cho tôi cơ hội, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra.”

    “Trong suy nghĩ, tôi muốn bản thân chơi bóng thoải mái 1 hoặc 2 năm sau đó tận hưởng cùng gia đình và cố gắng làm việc theo những cách khác. Tôi tự hào về bản thân. Là một cầu thủ bóng đá, đôi khi những tác động bên ngoài là rất đáng kể.”

    Siêu phẩm: Yaya Toure phá lưới Aston Villa 

    Kỳ Anh | 20:05 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...