MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Chặn Salah, Roma chơi “bài cũ” với Messi

    10:45 Thứ ba 24/04/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm đại chiến, HLV Eusebio Di Francesco lên tiếng khẳng định sẽ không có kế hoạch đặc biệt nào giành cho Mohamed Salah.

    Sau cuộc chia ly hồi hè năm ngoái, rạng sáng ngày mai Salah sẽ có dịp tái ngộ với những người chiến hữu xưa khi Liverpool chạm trán Roma trong khuôn khổ trận lượt đi vòng đấu bán kết UEFA Champions League.

    Dù cầu thủ người Ai Cập giờ đã khác xưa rất nhiều, trở thành một “sao lớn” với 41 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Lữ đoàn đỏ cũng như vừa được xướng tên ở lễ trao giải PFA, thế nhưng mới đây cả HLV Eusebio Di Francesco và hậu vệ cánh Kolarov đều lên tiếng khẳng định không có kế hoạch đặc biệt nào được chuẩn bị riêng cho Mohamed.

    Người Roma tin rằng chính việc phá vỡ hệ thống tấn công của đối phương chứ không phải tập trung vào riêng một cá nhân nào mới là thứ giúp họ ngăn chặn được những mũi nhọn nguy hiểm nhất. Phương án này đã tỏ ra “hữu hiệu” với Messi – một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, trong bối cảnh đội bóng đến từ Serie A đã phải nhận một trận thua đậm 4-1 ở lượt đi tại Camp Nou, thế nhưng sau cùng lại “gạt phăng” gã khổng lồ xứ Catalan và thẳng tiến vào vòng bán kết.

    Chặn Salah, Roma chơi “bài cũ” - Bóng Đá

    Liệu Salah có "nỡ" nhấn chìm đội bóng cũ?

    Ai cũng biết Salah là một mối hiểm họa tiềm tàng, thế nhưng Kolarov vẫn tin rằng, anh hoàn toàn có đủ khả năng triệt tiêu mọi đường lên bóng ở hành lang cánh trái từ số 11, dù đây mới là lần đầu tiên họ đối đầu với nhau.

    Trả lời phỏng vấn, cựu cầu thủ Man City chia sẻ:

    “Đối mặt Barcelona, chúng tôi đâu chỉ tập trung vào riêng Messi, và vì thế Roma đã trở thành kẻ thắng cuộc sau cùng.”

    “Và tất nhiên rồi, Salah cũng sẽ được tiếp đón theo cách tương tự. Nên nhớ, bóng đá không phải là môn thể thao một người.”

    “Hơn nữa, Liverpool không chỉ có cậu ta, mà còn rất nhiều cái tên đáng chú ý khác.”

    Nếu Roma đã lên những kế hoạch của riêng mình, thì Liverpool dĩ nhiên cũng không thể không có phương án. Trong buổi họp báo trước trận đấu tại cầu trường Anfield được tổ chức vào ngày hôm qua, tiền vệ Kevin Strootman chắc mẻm rằng The Kop thế nào cũng sẽ áp dụng một vài “chiến thuật đặc biệt” xoay quanh chân sút số một của đội bóng.

    Khi được hỏi, HLV Eusebio Di Francesco một lần nữa lặp lại những gì “lão tướng” Kolarov đã nói, đồng thời nhắc nhở các học trò họ phải tập trung vào trận đấu và nhìn về tương lai, chứ không phải vương “nghĩa cũ” với tiền đạo người Ai Cập bởi hành trình của Mohamed tại Stadio Olimpico đã kết thúc vào ngày thứ 9 kể từ khi ông lên nắm quyền tại CLB.

    Nguồn Internet

    Di Francesco chia sẻ: "Không có chiến thuật nào đặc biệt giành cho Salah".

    “Chiến thuật mà Roma xây dựng trước Liverpool không chỉ tính đến mỗi Salah,” Di Francesco chia sẻ.

    “Hiện tại, dù không có cậu ấy trong đội hình nữa, nhưng chúng tôi lại sở hữu một Cengiz Under đầy tài năng.”

    Dù phải đối đầu với một trong những tiền đạo hay nhất trời Âu, phải làm khách của một Liverpool với sự trợ giúp từ hạng vạn khán giả nhà, thế nhưng AS Roma tỏ ra không hề sợ hãi. Nên nhớ, cái áp lực tại chảo lửa Anfield mang một sức mạnh lớn vô cùng, thứ sức mạnh giúp Lữ đoàn đỏ thổi bay Manchester City ở vòng tứ kết.

    “Đây đã là trận bán kết rồi, nên mọi thứ sẽ trở nên rất đăc biệt,” Kolarov nói thêm.

    “Chúng tôi biết rất rõ mình đang ở đâu, và cả tập thể Roma sẽ sát cánh bên nhau để cùng chiến đấu.”

    Rạng sáng ngày mai, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một Liverpool với những pha phản công chớp nhoáng, mãnh liệt dựa trên tốc độ của bộ ba Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane.

    Dù biết Liverpool rất mạnh ở khả năng ghi bàn, HLV Francesco vẫn khẳng định, Roma sẽ không tiến vào trận đấu ở thế chiếu dưới:

    “Mọi người nghĩ Roma sẽ chơi phòng ngự theo kiểu xe buýt hai tầng ư?”

    “Đúng vậy, trận này họ sẽ phải làm mọi cách để đẩy chúng tôi vào thế phòng ngự, nhưng đó vẫn không phải là chìa khóa để chiến thắng.”

    “Trong những trận đấu như thế này, điều quan trọng nhất là yếu tố tâm lý. Với Roma, đó là việc làm sao để giữ vững cự ly đội hình một cách hợp lý nhất trước một đội bóng giàu sức tấn công như Liverpool.”

    “Chúng tôi sẽ thi đấu bằng thứ bóng đá của riêng mình và hướng thế trận theo cái cách mà Roma mong muốn nhằm hạn chế tối đa những điểm mạnh của đội bóng nước Anh.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 09:40 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...