MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Chấm dứt kỷ lục kinh hoàng, thủ quân Aston Villa không quên cảm ơn và... chửi thề

    08:55 Thứ bảy 24/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Jack Grealish của tân binh Aston Villa đã kết thúc chuỗi toàn thua ở Premier League trong sự nghiệp của mình...

    Rạng sáng nay, đại diện thành Birmingham đã có chiến thắng đầu tay sau khi trở lại giải Ngoại hạng Anh. Kết quả 2-0 trước Everton trên sân Villa Park đã đưa Aston Villa vươn lên vị trí thứ 11 và cũng khiến đội khách nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải mới.

    Bên cạnh 3 điểm trên sân nhà của đội bóng, thủ quân Jack Grealish cũng chính thức chấm dứt chuỗi 20 trận thua liên tiếp khi góp mặt ở sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù. Và tiền vệ sinh năm 1995 có lẽ rất vui mừng vì từ này anh không còn phải canh cánh nỗi lo trong lòng.

    Chấm dứt kỷ lục kinh hoàng, thủ quân Aston Villa không quên cảm ơn và... chửi thề - Bóng Đá

     Grealish chửi thề sau khi kết thúc chuỗi tệ hại.

    Trên mạng xã hội Twitter, trang chủ Sky Sports Statto (kênh thống kê chính thức của Sky) thông báo tin vui với nội dung: "Jack Grealish kết thúc kỷ lục thua 20 trận liên tiếp ở Premier League của mình - chiến thắng ở PL trước đó đã đến sau trận thắng West Ham vào tháng 5 năm 2015, 1567 ngày trước".

    Trả lời thông điệp hoàn hảo cho bản thân, Grealish không quên nói hai chữ "cảm ơn" và theo sau đó là một câu chửi thề quen thuộc "F**k", khi anh chia sẻ lại dòng trạng thái kể trên. Điều này không có gì quá xa lạ hay bất ngờ, vì cá tính của cầu thủ người Anh thực tế rất mạnh mẽ.

    Năm 2015, tức là khi mới chỉ 19 tuổi, Grealish phải nhận án phạn từ BLĐ Aston Villa, sau khi hình ảnh anh tươi cười hớn hở cùng các cô nàng chân dài bên chai rượu Ciroc Vodka có giá 1.000 bảng ở kỳ nghỉ tại Marbella (thuộc Tây Ban Nha) xuất hiện trên khắp các mặt báo.

    Trên thực tế, trước đó vài ngày, Grealish cũng nằm vạ vật trên một con phố ở Tenerife (cũng thuộc Tây Ban Nha) và bên cạnh anh thậm chí còn có một vài bao thuốc lá đang hút dở. Chưa kể, "bad boy" của bóng đá Anh cũng rất ưa thích "bộ môn bóng cười" (Hippy Crack).

    Dù vậy, trong những năm gần đây, anh đã tập trung hơn vào sự nghiệp quần đùi áo số. Mùa trước, cầu thủ này đã đưa Villa trở lại Premier League trong vai trò thủ quân và cũng gây sốc với việc đi đôi giày rách rưới ở trận chung kết thăng hạng với Derby County hồi tháng 5 vừa qua.

    Chấm dứt kỷ lục kinh hoàng, thủ quân Aston Villa không quên cảm ơn và... chửi thề - Bóng Đá

     Grealish là mẫu cầu thủ lắm tài nhiều tật.

    Trong buổi phỏng vấn với Sky Sports sau trận, anh chia sẻ: "Hồi tháng ba, tôi trở lại thi đấu sau chấn thương và đi đôi giày này. Sau đó tôi ghi một vài bàn thắng, vài đường chuyền. Tôi nghĩ, đôi giày đã mang lại may mắn nên vẫn giữ lại đi".

    Bây giờ, tương lai của Grealish đang rất tươi sáng cùng Aston Villa. Trên thực tế, cầu thủ sinh năm 1995 từng có chút liên quan tới Man Utd nhưng dù sao anh vẫn chắc chắn ở lại thành Birmingham trong thời gian tới. Chúc may mắn tới kỷ lục gia bất đắc dĩ ở Premier League.

    Xem Gareth Bale từng ghi hattrick vào lưới Aston Villa:

    Trung Quân | 08:00 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...