MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • CĐV Tottenham bị đánh gần chết vì tưởng nhầm là fan Chelsea

    23:09 Thứ năm 27/04/2017 | 1

    Một CĐV Tottenham đã bị chính các fan của Spurs đánh vỡ sọ, bầm mắt sau trận bán kết FA Cup vì tưởng nhầm là CĐV Chelsea.

    Vụ hành hung xảy ra sau trận bán kết FA Cup giữa Tottenham và Chelsea vào hôm 22-4 tại một nhà hàng gần SVĐ Wembley. Nạn nhân là một CĐV của Tottenham tên Micheal Voller, 23 tuổi.

     - Bóng Đá

     Voller vẫn còn mê man sau vụ hành hung.

    Trận này, Spurs đã thua Chelsea với tỉ số 2-4. The Blues cũng là đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Premier League của Tottenham với 4 điểm nhiều hơn sau vòng 34.

    Có lẽ vì quá cay cú mà các fan của Tottenham đã trút giận lên CĐV Chelsea sau trận. Không may cho Voller là các fan cuồng này lại nhầm anh là CĐV Chelsea nên đã đánh đấm không thương tiếc.

    Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy Voller bị vỡ xương sọ, xương má, bầm đen cả hai mắt. Hiện CĐV này đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm viện điều trị dài ngày.

    Nghi phạm ban đầu được xác định là thanh niên khoảng 20 tuổi.

    Voller là fan lâu năm của Tottenham. Anh từng là nhân viên chăm sóc cỏ sân tập cho CLB.

    Ch. Tuấn | 19:42 27/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...