Theo tiết lộ từ tờ The Sun, thủ thành David De Gea chuẩn bị từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Manchester United. Thay vào đó, anh quyết định rời khỏi Old Trafford dưới dạng miễn phí vào mùa Hè tới. Được biết, về mặt cơ bản cả hai bên đã đạt được một thoả thuận chung, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn chưa ký vào bản hợp đồng mới.
Nhiều nguồn tin còn cho biết, Quỷ đỏ sẵn sàng trả 375.000 bảng/tuần cho De Gea với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, đưa anh trở thành thủ môn hưởng mức lương cao nhất thế giới. Con số mà De Gea sẽ nhận được nếu chấp nhận lời đề nghị này tổng cộng lên đến 117 triệu bảng.
Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Atletico Madrid lại không muốn tiếp tục gắn bó với Man United, và dĩ nhiên anh có quyền được ra đi vào mùa Hè tới. Có lẽ, Quỷ đỏ nên tìm cho De Gea một bến đỗ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nếu không muốn mất trắng một trong những ngôi sao sáng giá nhất của mình.
Khá ngạc nhiên, người hâm mộ Quỷ đỏ không phản ứng gay gắt về thông tin này. Trái lại, họ còn ủng hộ việc De Gea rời đi bằng những bình luận trên trang Twitter:
"Đủ rồi. De Gea đã cống hiến cho đội bóng 9 năm tuyệt vời với một thái độ chuyên nghiệp. Rõ ràng câu lạc bộ không còn phù hợp với tham vọng của anh ấy."
"Anh ấy nên rời đi và Ole nên sử dụng Romero, thủ môn dự bị tốt nhất Premier League."
"Đừng trách De Gea nếu đó là sự thật. Cậu ấy chẳng nợ chúng ta điều gì."