MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • CĐV Malaysia tố ĐT Việt Nam đá “kung-fu” tại Bukit Jalil

    08:54 Thứ tư 12/12/2018

    Không ít CĐV Malaysia khi theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã cho rằng, ĐT Việt Nam chơi bóng bạo lực và trình diễn một thứ bóng đá mang màu sắc “kung-fu” tại sân Bukit Jalil. Họ dẫn chứng tình huống Duy Mạnh đánh nguội đối với Zaquan Adha Abd Radzak.

    Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam đã khép lại với kết quả hòa 2-2. Ngoài những bàn thắng đẹp, những pha xử lý nhanh và kỹ thuật, thì trận đấu còn đọng lại trong lòng NHM với nhiều tình huống bạo lực. Cụ thể, cầu thủ hai bên sẵn sàng có những va chạm nảy lửa, thậm chí triệt hạ lẫn nhau và buộc trọng tài phải liên tục cắt còi.

    CĐV Malaysia tố ĐT Việt Nam đá “kung-fu” tại Bukit Jalil - Bóng Đá

     Quang Hải nhiều lần bị các cầu thủ Malaysia phạm lỗi.

    Theo thống kê, trọng tài Chris Beath đã có tới 35 lần phải cắt còi, trong đó có 20 lần thổi phạt Malaysia và 15 lần thổi phạt Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng “tặng” cho đội chủ nhà 5 thẻ vàng và phía đội khách là 3 thẻ vàng. Cũng ở trận đấu này, cầu thủ Nazirul Naim đã dính chấn thương khá nặng và sớm phải rời sân...

    Ngay sau khi trận đấu khép lại, không ít CĐV Malaysia đã lên tiếng tố cáo ĐT Việt Nam chơi bóng bạo lực, thậm chí còn ví von rằng, đội bóng áo đỏ đã trình diễn một lối đá mang màu sắc “kung-fu” tại sân Bukit Jalil. "Cả hai đội đều thi đấu với lối chơi rắn và phạm lỗi rất nhiều. Đừng chỉ nói cầu thủ Malaysia, các cầu thủ Việt Nam cũng đá rất xấu", CĐV Ahmad Irfan lên tiếng.

    Hãy nhìn cách mà số 28 (Duy Mạnh) của các bạn phạm lỗi kìa. Vậy mà họ gọi Malaysia đá kung fu. Haha, số 28 có kỹ năng của một võ sĩ boxing, một CĐV khác của Malaysia có tên Tasyaa Kamal bồi thêm.

    Tuy vậy, cũng có khá nhiều CĐV Malaysia tin rằng, hai đội đều trình diễn một lối đá quyết liệt, thậm chí có phần bạo lực và đó là điều khó tránh khỏi ở một trận chung kết, nơi mà không ai muốn mình là kẻ phải chịu thất bại cả.

    Nhật Trường | 07:40 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...