MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • CĐV Indonesia thiệt mạng khi bạo lực leo thang ở giải hạng 2

    19:51 Thứ sáu 13/10/2017

    Làng bóng đá Indonesia liên tiếp rúng động với vấn nạn bạo lực xảy ra tại Liga 2 – giải hạng 2 của quốc gia xứ vạn đảo.

    Boạn loạn ở giải hạng 2 Indonesia khiến 1 CĐV thiệt mạng Giải hạng 2 Indonesia tiếp tục chứng kiến thêm một cú sốc khác ngay sau màn hỗn chiến và đuổi đánh trọng tài rất phi thể thao ở trận đấu giữa SBK Blitar và Persewangi Banyuwangi.

    Chỉ 1 ngày sau màn hỗn chiến và đuổi đánh trọng tài rất phi thể thao ở trận đấu giữa SBK Blitar và Persewangi Banyuwangi, giải hạng 2 Indonesia tiếp tục chứng kiến thêm một thảm kịch khác, thậm chí còn để lại hậu quả nghiêm trọng hơn.

    Ngay khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Persita Tangerang và PSMS Medan diễn ra trên SVĐ Sibinong, tỉnh Bogor, có lẽ do tức giận bởi đội nhà nhận thất bại 0-1, các cổ động viên Persita tiến lại gây hấn với nhóm cầu thủ dự bị của đội khách.

     - Bóng Đá

     Không ít cổ động viên chủ nhà dính chấn thương ở vùng đầu. Ảnh: Indosport.

    Sự việc dần vượt tầm kiểm soát khi các fan quá khích của PSMS nóng mắt và bắt đầu “tham chiến”. Cổ động viên hai đội lao vào nhau với chân, tay, gậy gộc và tất cả vật dụng có tính sát thương. Do dần yếu thế, nhóm fan chủ nhà bị đẩy lùi lên khán đài và cả hai bên chuyển sang tấn công nhau bằng gạch, đá, chai lọ.

    Hậu quả, không ít người hâm mộ Persita dính chấn thương, trong đó có cả phụ nữ. Nghiêm trọng hơn, Banu Rusman  - cổ động viên 17 tuổi của đội chủ nhà - đã qua đời sau hơn 1 ngày chống chọi với lưỡi hái tử thần.

    “Banu bị chảy máu não do liên tiếp hứng chịu những cú đánh vào vùng đầu. Cậu ấy được chuyển lên bệnh viện tuyến cao hơn nhưng mọi chuyện đã trở nên quá muộn,” một người bạn cho biết.

     - Bóng Đá

     Tài khoản Instagram của CLB Persita Tangerang chia buồn cùng cổ động viên xấu số. Ảnh: Instagram.

    Theo CNN Indonesia, dù có sự hiện diện của khoảng 300 cảnh sát chống bạo động, lực lượng an ninh gần như không có hành động mạnh nào để trấn áp nhóm fan quá khích. “Chúng tôi không hiểu tại sao họ chỉ đứng quây lại một chỗ và lạnh lùng chứng kiến cảnh bạo loạn diễn ra,” người đứng đầu hội cổ động viên của Persita tỏ ra tức giận.

    Một làn sóng chỉ trích dữ dội đang nhắm vào ban tổ chức Liga 2 và lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ở trận đấu trên. Không ít người hâm mộ xứ vạn đảo lo ngại vấn nạn bạo lực leo thang sẽ khiến bóng đá Indonesia ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực.

    Thành Quảng | 19:10 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...