MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • CĐV Barca dọa giết công thần: Khi sự cực đoan lên đỉnh điểm

    09:32 Thứ sáu 22/07/2016 | 11| 4

    BongDa.com.vn Công thần một thời của đội bóng xứ Catalan, cựu đội trưởng Carles Puyol đang phải nhận chỉ trích dữ dội và thậm chí là những lời dọa giết từ các cổ động viên Barcelona.

    _90471130_gettyimages-156704460

     Puyol là công thần của Barcelona. Ảnh: Internet.

     "Phản bội", "đào ngũ", "khốn kiếp" và thậm chí là "tao sẽ tìm và giết mày" đó là những gì các cổ động viên quá khích của Barcelona hăm dọa Puyol trên Twitter, được tờ AS dẫn lại.

    Vụ việc này xảy ra sau khi Carles Puyol tuyên bố trên kênh truyền hình Tencent Sports của Tây Ban Nha, rằng mình là một người Tây Ban Nha, chứ không phải là một người Catalan như nhiều cầu thủ Barcelona khác từng làm (Pep Guardiola, Xavi,...)

    "Tôi là Carles Puyol và tôi là người Tây Ban Nha," Puyol nói trên một chương trình quảng cáo được Tencent Sports thực hiện. Đó là chương trình nhằm quảng bá hình ảnh của La Liga đến thế giới, cụ thể là thị trường Trung Quốc.

    Tờ Sports.es có trụ sở tại Catalan cho rằng, vì đối tượng được phục vụ chính trong đoạn quảng cáo đó là thị trường Trung Quốc, những người không biết rõ về mâu thuẫn Catalan-Madrid, nên có thể thông cảm cho cựu trung vệ 38 tuổi. Puyol hiện đang là đại sứ hình ảnh của La Liga ra toàn cầu.

    Nhưng lý giải này của một tờ báo có tiếng là thân chính quyền Catalan cũng không được nhiều cổ động viên Barcelona ủng hộ. "Nhận tiền và phỉ nhổ vào Catalan, làm giỏi lắm Puyol," một cổ động viên Barca viết trên Twitter. "Thật xấu hổ, tôi đã tưởng bạn yêu quí những con người ở Catalonia hơn tiền bạc."

    Tranh luận cũng diễn ra ở đây, là liệu một đại sứ quảng bá hình ảnh cho La Liga như Puyol, phải làm gì để được lòng cả hai phía? Vì đối với công chúng toàn cầu, La Liga thuộc về Tây Ban Nha, thông điệp đó đơn giản và đem lại hiệu quả truyền thông cao hơn.

    Cn4n9voXgAAwZ7G

     Puyol sinh ra tại Catalan. Ảnh: Internet.

    Nên nhớ rằng thi đấu với tư cách đội tuyển quốc gia, Puyol cũng chinh phục hầu hết những danh hiệu cao quý. Đứng trên danh nghĩa quốc tế, lời phát biểu Puyol không có gì sai.

    Đó là lý do tờ Local.es thì có ý kiến ngược lại, chỉ trích người dân Catalan. "Messi trốn thuế, đánh cắp tiền từ chính quyền Tây Ban Nha (bao gồm cả Catalan), người Catalan vỗ tay. Puyol nói anh ta là người Tây Ban Nha, sỉ nhục. Thật không hiểu nổi".

    Carles Puyol chỉ chơi cho một mình Barca trong suốt sự nghiệp của mình. Anh được coi là công thần của Barcelona, là thủ lĩnh của đội bóng. Chơi 593 trận, đoạt 6 chức vô địch La Liga và 3 Champions League. Cùng với tuyển Tây Ban Nha, Puyol vô địch EURO 2 lần và 1 World Cup.

    Sinh ra tại Catalan, Puyol cũng có 6 lần khoác đội tuyển quốc gia xứ Catalonia.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 09:01 22/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...