MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cây thập giá Van Gaal và giá trị Mourinho

    13:10 Thứ ba 18/10/2016 | 16| 1

    BongDa.com.vn Van Gaal đã bị đóng đinh trên cây thánh giá, như một kẻ tử vì đạo. Nhưng còn Mourinho thì sao? Phải chăng đây là giá trị mà cổ động viên Manchester United đang tìm kiếm?

    1755

     Mourinho chia điểm với Klopp. Ảnh: Internet/

    Buồn ngủ. Nhàm chán. 90 phút vô nghĩa nhất từ đầu mùa giải tới giờ. Đó dĩ nhiên là quan điểm của nhiều cổ động viên trung lập. Nhưng với các cổ động viên Manchester United, rõ ràng được xem đội bóng yêu quí thi đấu (và giành một điểm trước đội mạnh Liverpool) đã là một hạnh phúc.

    Các con số thống kê từ Opta chỉ ra rằng, Manchester United chỉ có 35% kiểm soát bóng khi trận đấu kết thúc. Con số thấp nhất của CLB thành Manchester tại Premier League kể từ khi Opta bắt đầu thống kê dữ liệu (2003-04).

    Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Ở Chelsea, Porto, Inter Milan hay giai đoạn đầu tại Real Madrid (khi mà người ta đã khát thắng Barca tới mức mất đi nhân tính), Mourinho không bao giờ cần quan tâm đến thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng khi trận đấu kết thúc, Người đặc biệt bước vào phòng họp báo và cam đoan rằng thời lượng kiểm soát bóng của họ là 42%. "Thống kê của chúng tôi là chính xác" - Mourinho cam đoan.

    Sau trận, Mourinho bóng gió trong phòng họp báo rằng Liverpool đã chơi quá "dè dặt". Ông bảo việc Klopp sử dụng cả Emre Can và Jordan Henderson khiến "thế trận trở nên chặt chẽ" và "chúng tôi đã làm quá tốt" với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất kể từ năm 2003 tại Premier League. Klopp thì ngược lại, tỏ ra thất vọng "vì chỉ giành được một điểm". Kế hoạch phòng ngự của Jose Mourinho quá tốt, Klopp khen đồng nghiệp.

    3028

     Nếu De Gea không xuất sắc, Man Utd có thể đã thua trận. Ảnh: Internet.

    Van Gaal đã bị đóng đinh trên cây thánh giá, như một kẻ tử vì đạo. Triết lý kiểm soát bóng xen lẫn với lối chơi mang hơi hướm tổng lực của người Hà Lan khiến ông trở thành cái gai trong mắt nhiều CĐV Manchester United. Lối chơi buồn ngủ và nhàm chán. Các khán đài Old Trafford trở thành những chiếc giường ngủ êm ái cho cổ động viên. Nhà hát của những giấc mơ trở thành liều thuốc tuyệt vời cho những kẻ thiếu ngủ. Van Gaal quá cố chấp, Van Gaal quá bảo thủ. Van Gaal không đạt thành tích (dù được 1 cúp FA). Van Gaal phải ra đi.

    Nhưng còn Mourinho thì sao? Phải chăng đây là giá trị mà cổ động viên Manchester United đang tìm kiếm? Liverpool của Juergen Klopp đúng là đang đạt phong độ cao, nhưng cách nhập cuộc của Manchester United thực dụng đến mức tàn nhẫn. Hoặc là hèn nhát? Mourinho rõ ràng là hài lòng với một điểm. Louis van Gaal mùa trước có lẽ cũng vậy.

    Cho tới lúc này của mùa giải, Manchester United của Jose Mourinho mới chỉ kiếm được 14 điểm tại Premier League. Mùa trước, Louis van Gaal có 16 điểm sau 8 vòng đấu. 2 điểm chênh lệch có thể là vấn đề lớn, nếu chứng kiến cách Manchester United đã chi tiêu như thế nào ở mùa giải năm nay.

    Những lời biện minh của Mourinho sau trận (kể cả việc nhầm lẫn về thời lượng kiểm soát bóng - phải chăng ông cố tình?!) cho thấy Mourinho đang chịu sức ép. Vị thế của ông trong mắt CĐV Man Utd khác người tiền nhiệm, với cá tính và bề dày thành tích cùng cả sự khôn ngoan của một HLV Bồ Đào Nha điển hình.

    Nhưng đây là Manchester United - một CLB hùng mạnh của Anh và có những giá trị hiệp sỹ của riêng mình. Chứ không phải là Chelsea, Inter Milan hay Porto.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:06 18/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...