MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Cầu thủ U19 Việt Nam bị HLV mắng vì tự mãn

    17:59 Thứ tư 26/10/2016 | 8| 3

    HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng khi một số cầu thủ U19 Việt Nam có dấu hiệu tự mãn sau khi giành vé vào bán kết, đồng thời nhấn mạnh U19 Nhật Bản mới là thử thách thật sự.

    U19VN-Tu-man-1

     HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các học trò giữ được thái độ đúng mức, không tự mãn sau khi thắng Bahrain. Ảnh: AFC.

    Vượt qua Bahrain, U19 Việt Nam đã vào bán kết giải U19 châu Á, đồng thời đoạt vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Chiến tích lịch sử đó khiến một số cầu thủ có biểu hiện thiếu tập trung trong tập luyện. Điều này dễ hiểu bởi nhiều thành viên còn lâng lâng với thành tích vượt xa sự kỳ vọng. Nhưng trong cuộc họp đội, HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu mọi người không được tự mãn, nỗ lực cho đến phút cuối cùng.

    Ở bán kết, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Nhật Bản tối 27/10. Xét toàn diện, đối thủ vượt trội thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Trận đấu với U19 Nhật Bản tới đây mới là thử thách thực sự. Nó là kiểm nghiệm chính xác cho việc liệu U19 Việt Nam có xứng đáng dự FIFA U20 World Cup hay không. Các bạn đã nỗ lực cống hiến hơn khả năng của mình trong suốt thời gian qua, giờ cần nỗ lực hơn nữa. Phải dẹp tất cả trước trận đấu với U19 Nhật Bản, coi như giờ mọi thứ mới bắt đầu,” ông Tuấn cho biết.

    Ở cấp độ trẻ, bóng đá Nhật Bản là cơn “ác mộng” với các đội Việt Nam. Trong những lần gặp gỡ, họ thường tạo ra thế trận áp đảo và thắng với tỷ số đậm. Cách đây 2 năm ở giải U19 châu Á tại Myanmar, đội bóng xứ mặt trời mọc đã vượt qua U19 Việt Nam của Tuấn Anh, Công Phượng… với tỷ số 3-1.

     Biết đối thủ mạnh nhưng không vì thế mà Minh Dĩ hay các đồng đội tự ti. Trong cuộc họp đội, chiến lược gia của U19 Việt Nam: “Ai nghĩ chúng ta có thể đánh bại Nhật Bản, giơ tay!” Tất cả đồng loạt giơ lên.

    Ông khẳng định: “Nhật Bản là đội bóng rất mạnh, ai cũng biết. Nhưng khi bóng chưa lăn, chưa thể nói điều gì. Chưa ra sân chúng ta đã nghĩ không thể đánh bại họ, thì làm sao có thể thắng. Tất cả nằm ở thái độ và khát khao chiến đấu.”

    HLV người Khánh Hòa cũng cho rằng trong đội không có ngôi sao nào cả, dù có những cầu thủ thi đấu nổi bật như Quang Hải, Minh Dĩ, Tiến Dũng, Đức Chinh,… “U19 Việt Nam không có ngôi sao. Chỉ có một ngôi sao là ngôi sao trên ngực các cầu thủ,” ông nhấn mạnh. Chính thái độ rõ ràng, đề cao tinh thần tập thể đó là yếu tố để các học trò không bị ảo tưởng sức mạnh.

    Nguyễn Đăng | 15:07 26/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...