MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Cầu thủ PSG nổ súng, U21 Bồ Đào Nha nhẹ nhàng vượt qua chướng ngại U21 Serbia

    02:07 Chủ nhật 18/06/2017

    BongDa.com.vn Dù được đánhn giá sẽ gặp khó khăn trước đội bóng có nhiều cầu thủ từng đăng quang World Cup U20 cách đây hai năm, nhưng chung cuộc thầy trò Rui Jorge đã có được 3 điểm đầu tiên mà không tốn quá nhiều sức.

    Khá bất ngờ khi HLV Rui Jorge không điền tên ngôi sao Renato Sanches vào đội hình xuất phát, cùng với đó là Bruma, cầu thủ vừa chuyển đến Leipzig. Dù vậy, với những cái tên như Semedo, Fernandes, Neves, Guedes U21 Bồ Đào Nha vẫn có một đội hình rất mạnh. Bên phía U21 Serbia, cả Grujic và Zivkovic đều xuất phát ngay từ đầu.

    Bước vào trận đấu với mục tiêu 3 điểm, không khó hiểu khi cả hai đội đều dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. U21 Bồ Đào Nha là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ một quả đá phạt của đội trưởng Bruno Fernandes, Ruben Neves đã có pha đệm bóng từ một khoảng cách rất gần. Đáng tiếc bóng đã đi chạm cột dọc.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Bồ Đào nha ăn mừng bàn mở tỉ số.

    Không chịu kém cạnh đối thủ, U21 Serbia cũng có những cơ hội cho riêng mình. Đa số các tình huống nguy hiểm của đội bóng này đều đến bắt nguồn từ cánh phải, nơi ngôi sao sáng Zivkovic hoạt động. Số 17 của U21 Serbia có tốc độ và kỹ thuật cũng như sự tinh quái trong các pha xử lý bóng. Anh đã đặt đồng đội vào thế đối mặt thủ môn trong một tình huống nhưng Djurdjevic đã bỏ lỡ.

    Trong thế trận cởi mở của hai đội, bàn thắng cuối cùng cũng đã đến như một điều tất yếu. Phút 37, từ một pha căng ngang bên cánh trái của Podence, thủ thành Vanja Milinkovic-Savic đã chủ động cắt đường chuyền. Không may cú cản phá của anh lại đưa bóng đi đến đúng tầm của Guedes. Cầu thủ đang thi đấu cho PSG không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu mở tỉ số cho U21 Bồ Đào Nha. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

    Sang hiệp hai, HLV Rui Jorge lần lượt tung những ngôi sao sáng giá còn lại là Bruma và Renato Sanches vào sân. Dù chỉ thi đấu khoảng 30 phút nhưng cầu thủ của Bayern đã thể hiện tài năng của nhà vô địch Châu Âu. Khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng, từ một pha phản công, Renato Sanches đã có cú chích mũi giày điệu nghệ, đặt đội trưởng Fernandes vào thế đối mặt thủ môn. Số 10 của Bồ Đào Nha nhẹ nhàng hạ gục thủ thành đối phương ghi bàn thắng thứ hai cho U21 Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

     Sanches đóng góp dấu giày trong bàn thứ hai.

    Về phía U21 Serbia, dù rất nỗ lực trong 45 phút hiệp hai nhưng những mảng miếng tấn công đơn giản của họ đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của U21 Bồ Đào Nha. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 giành cho Rui Jorge và các học trò. Bồ Đào Nha đã có bước khởi đầu thuận lợi. Nếu có thể chiến thắng luôn cả U21 Tây Ban Nha, ngôi đầu bảng gần như thuộc về tay Seleccao Châu Âu.

    Chung cuộc: U21 Bồ Đào Nha 2-0 U21 Serbia

    Highlights trận đấu

    Ghi bàn: Guedes 37'; Fernandes 88'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 01:50 18/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...