MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cầu thủ Malaysia: 'Chúng tôi đủ khả năng vào chung kết AFF Cup'

    16:35 Chủ nhật 02/12/2018

    Dù sắp phải hành quân đến Thái Lan để thi đấu trận lượt về AFF Cup 2018, cầu thủ Mohamadou Sumareh vẫn tin tưởng vào khả năng Malaysia sẽ giành quyền vào chung kết.

    Trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil giữa đội tuyển Malaysia và Thái Lan kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận lượt về, nhà đương kim vô địch sẽ có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà Rajamangala, nhưng Sumareh bên phía "Harimau Malaya" lại cho rằng đây không phải là trở ngại quá lớn.

    Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ cần ít nhất kết quả hòa 1-1 để giành quyền vào chung kết, lặp lại thành tích làm được cách đây tròn 4 năm (thua đội tuyển Việt Nam trên sân nhà nhưng thắng lại ở Mỹ Đình để lọt vào chung kết).

     - Bóng Đá

     Sumareh (áo vàng) bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới Thái Lan trong hiệp 1.

    Sau trận đấu, cầu thủ nhập tịch Sumareh bày tỏ sự tin tưởng rằng Malaysia hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ ở Bangkok nếu tiếp được đà từ trận đấu vừa qua.

    Cầu thủ chạy cánh này chia sẻ: "Thật không dễ để đối đầu với Thái Lan, chúng tôi không may mắn trên sân nhà. Malaysia có nhiều cơ hội, bao gồm cả tôi nữa, nhưng không tận dụng thành công. Số phận không ủng hộ tôi ghi bàn. Malaysia chơi tốt, và tôi tự hào về màn trình diễn của đồng đội."

    "Nếu có thể tiếp tục thể hiện như vậy ở Thái Lan, Malaysia có thể giành chiến thắng. Tôi tự tin sau khi chứng kiến trận đấu vừa qua và nếu giữ được phong độ, chúng tôi có thể đến với chung kết", Sumareh phát biểu.

    Tuy nhiên, cách đây 6 năm, cũng ở vòng bán kết, Malaysia không có được kết quả tích cực như Sumareh tưởng tượng. "Harimau Malaya" cầm hòa 1-1 Thái Lan tại Bukit Jalil, trước khi "Voi chiến" giành thắng lợi 2-0 ở Bangkok để đoạt vé vào chung kết.

    Đồng đội của Sumareh là hậu vệ Aidil Zafuan Abd Radzak lại tỏ ra thận trọng hơn trước bán kết lượt về diễn ra vào ngày 05/12 tới. Anh cho rằng người Thái chắc chắn thay đổi lối chơi, đặc biệt là miếng đòn tấn công.

     - Bóng Đá

     Aidil Zafuan (áo vàng) thận trọng trước trận bán kết lượt về tại Bangkok.

    Anh phát biểu: "Chúng ta phải quên đi trận bán kết đầu tiên. Thái Lan có thể sẽ thay đổi chiến thuật và chúng ta cần chuẩn bị biện pháp đối phó."

    "Khi đội không để thủng lưới, có nghĩa là hàng phòng ngự làm việc rất tốt. Malaysia có cơ hội ghi bàn nhưng không ai thực hiện thành công. Dẫu sao tất cả đã thể hiện mọi khả năng trong vị trí của mình", Aidil Zafuan nói.

    Hậu vệ số 2 nhắc nhở đồng đội mình cần giữ bình tĩnh và tập trung cho thử thách khắc nghiệt sắp tới.

    Aidil Zafuan khẳng định: "Trận lượt về sẽ là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Đội tuyển Malaysia cần có kế hoạch chiến thuật sớm và sẽ tiến hành nhiều thay đổi trong cách tiếp cận lối chơi."

    Bích Hiền | 15:25 02/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...