MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Cầu thủ Hải Phòng suýt “tẩn” nhau: Tự làm khó mình!

    23:11 Thứ ba 30/08/2016 | 1| 3

    BongDa.com.vn Hải Phòng đang rất khát điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch, nhưng lại bất ngờ để thua Cần Thơ ở vòng 23 V-League dẫn đến việc bị mất ngôi đầu BXH. Sau trận thua này, một số cầu thủ đã suýt lao vào nhau ẩu đả, tạo nên một hình ảnh rất xấu xí.

    Ngay sau khi thua trận trước Cần Thơ, các cầu thủ Hải Phòng đã không còn giữ được bình tĩnh. Màn xung đột đã xảy ra giữa thủ môn Văn Lâm và một vài đồng đội. Các cầu thủ Hải Phòng cho rằng chính Văn Lâm là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 3, khiến đội bóng trắng tay rời sân Cần Thơ.

    Đó là tình huống đội chủ nhà tổ chức đá phạt. Bóng đi qua hàng loạt cái đầu hàng hậu vệ Hải Phòng trước khi tới chân tiền đạo Oseni một mình đối mặt với Văn Lâm. Thủ thành Hải Phòng đã bị giật mình, không cản phá được bóng dù pha đánh đầu của đối phương ở góc hẹp và không quá mạnh.

    ZZZZZZZZZZZZZZZHaiPhong

     Cầu thủ Hải Phòng suýt ẩu đả nhau sau trận thua Cần Thơ.

    Bàn thua này khiến những nỗ lực của Hải Phòng trong cả trận đấu bị đổ xuống sông, xuống biển. Đau hơn là việc Hải Phòng bị mất ngôi đầu, qua đó không còn lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

    Thủ thành này bị coi là tội đồ, phá hỏng cả công sức các đồng đội bỏ ra. Anh bị vài người đồng đội lao tới định nói chuyện bằng… tay chân. Cuộc ẩu đả đã suýt diễn ra nếu không có sự can ngăn kịp thời của HLV Trương Việt Hoàng và lực lượng an ninh sân Cần Thơ. Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn để lại hình ảnh xấu về sự mất đoàn kết nội bộ.

    Văn Lâm có phải là tội đồ trong trận thua Hải Phòng? Thực tế thì đó là tình huống thủ thành này không hoàn toàn có lỗi. Hàng hậu vệ không ai kèm Oseni để tiền đạo này một mình đối mặt với thủ môn. Điều đáng nói là trong cả ba bàn thua của Hải Phòng trên sân Cần Thơ, đều cho thấy sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự. Như vậy, trận thua của Hải Phòng là trận thua của một tập thể và họ cần phải rút kinh nghiệm, thay vì đổ lỗi cho nhau.

    Về phần mình, thủ thành Văn Lâm chia sẻ rằng anh tuy có những bất đồng sau trận đấu nhưng nội bộ đội bóng đất Cảng không hề mất đoàn kết. Theo Văn Lâm, càng những lúc như thế này thì bản thân cầu thủ chuyên nghiệp là những người trong cuộc càng phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm không đáng tiếc.

    Sau trận, HLV Trương Việt Hoàng lý giải: “Chuyện các cầu thủ tranh cãi với nhau sau trận là điều bình thường thôi. Khi trận đấu vừa kết thúc mà kết quả không như ý, họ có cãi nhau một chút. Nhưng sau đó, khi về phòng, anh em lại cư xử bình thường, vui vẻ với nhau. Tôi là người chịu trách nhiệm mọi việc của đội bóng. Có thể thành tích không được như mong muốn nhưng hãy nói với tôi chứ đừng trách anh em vì họ cũng đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo rồi.”

    Là HLV trưởng, ông Trương Việt Hoàng đang làm mọi cách để yên ổn tình hình, bởi cơ hội vô địch với Hải Phòng vẫn còn. Tuy nhiên, với nhiều người thì ngay sau trận thua Cần Thơ và sau những hình ảnh xấu xí của cầu thủ đất Cảng, họ đã tự làm khó mình trong cuộc đua tới ngôi vô địch, bởi có thêm một vấn đề cần giải quyết là chiến thắng chính mình trước khi nghĩ tới các đối thủ.

    Đại Nam | 13:31 30/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...