MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Cầu thủ Đắk Lắk tố bị cựu tiền đạo U23 Việt Nam đấm gãy sống mũi

    23:03 Thứ bảy 04/02/2017 | 3

    BongDa.com.vn Sau trận thua trước SLNA với tỉ số 1-3, cầu thủ Trung Hiếu của Đắk Lắk tố đã bị tiền đạo Hồ Phúc Tịnh bên phía chủ nhà đấm gãy sống mũi mình phải nhập viện để mổ.

    Trong khi vụ SamSon cố tình dẫm chân lên người cầu thủ HAGL vẫn chưa được lắng xuống thì bóng đá Việt Nam lại chứng kiến một vụ bạo lực khác, tình huống này diễn ra một cách thô thiển nhưng lại qua mắt được trọng tài chính, khiến cho nạn nhân phải dùng đến “cộng đồng mạng” để hòng lấy lại công bằng.

     - Bóng Đá

     Trung Hiếu chia sẻ bức xúc trên trang cá nhân của mình.

    Tình huống diễn ra trong trận thua với tỉ số 3-1 của đội hạng nhất Đắk Lắk trước đội chủ nhà SLNA. Phút 72, khi tỉ số đang là 1-1, trong một tình huống tranh chấp bóng, thì bất ngờ tiền đạo từng được triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam, Hồ Phúc Tịnh đã bỏ bóng và vung tay đấm thẳng vào mặt của hậu vệ Lê Trung Hiếu, khiến cho cầu thủ này phải rời sân ngay lập tức. Sau đó, hậu vệ này đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, trước khi lên bàn mổ vào ngày mai. Không có Trung Hiếu kèm cặp, Phúc Tịnh đã ghi được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau đó không lâu.

    Nhưng điều đáng nói, “pha bỏ bóng đấm người” của Phúc Tịnh đã qua mắt được trọng tài chính và các trợ lý của mình, vì vậy nên không có bất kỳ án phạt nào được đưa ra với tiền đạo này. Chính điều này đã tạo ra sự bức xúc cho riêng cá nhân Trung Hiếu.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh sống mũi biến dạng của Trung Hiếu.

    Sau trận đấu, trên trang cá nhân của mình, Lê Trung Hiếu đã chia sẻ: “Trong bóng đá, chuyện va chạm hay vào bóng quyết liệt tôi không nói. Ừ thì đá bóng ai cũng muốn thắng, nhưng hãy thắng bằng chuyên môn để cho đối phương tâm phục. Còn đây cùng là cầu thủ với nhau, cư xử trên sân cho văn hóa tý. Đây trong lúc đang tranh chấp, bỏ bóng đấm thẳng mặt làm đối phương gãy sống mũi. Trong khi trong tài không có bất kỳ thẻ phạt hay sao cả.”

    Trung Hiếu là cầu thủ thuộc biên chế của HAGL nhưng đang được cho đội láng giếng Đắk Lắk mượn để thi đấu ở hạng nhất 2017, để lấy lại cảm giác bóng sau một mùa giải bị chấn thương .

    Ngay sau khi chia sẻ dòng tâm trạng trên, cộng đồng mạng đã lên án mạnh mẽ hành động trên và yêu cầu nhà chức trách BĐVN vào cuộc, mổ xẻ băng ghi hình để đem lại công bằng cho Trung Hiếu. Hy vọng rằng, VFF sẽ làm sáng tỏ vụ việc này, nếu như không để người hâm mộ lại mất niềm tin vào bóng đá nước nhà như vụ Samson.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 22:45 04/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...