MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Cầu thủ AS Roma động viên CĐV Liverpool trước trận lượt về

    14:26 Thứ tư 02/05/2018

    Trong buổi tập tại Rome, các cầu thủ AS Roma mặc áo có in chữ “Forza Sean” nhằm động viên tinh thần cho Sean Cox - CĐV Liverpool bị tấn công bên ngoài sân Anfield tuần trước.

    Người đàn ông 53 tuổi là nạn nhân trong cuộc tấn công của các “Ultras” Roma sau khi trận bán kết lượt đi với Liverpool kết thúc vào rạng sáng 26/4 vừa qua.

    Ông đã bị 2 CĐV quá khích của AS Roma dùng búa tấn công ngay bên ngoài quảng trường SVĐ Anfield. Người đàn ông này được chẩn đoán chấn thương sọ não và vẫn đang trong tình trạng hôn mê tại bệnh viện Walton ở Liverpool.

     - Bóng Đá

     Sean Cox (phải) hiện vẫn hôn mê sau khi bị tấn công vào rạng sáng thứ tư tuần trước. Ảnh: Daily Mail.

    Ở buổi tập chiều hôm qua (ngày 1/5) tại Rome nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Liverpool, các cầu thủ AS Roma đã mặc chiếc áo có in “Forza Sean” sau khi Chủ tịch của CLB này – ông Jim Pallotta gọi hành động quá khích của một bộ phận CĐV trên đất Anh là “vô cùng thiếu suy nghĩ”.

    Hai người có liên quan tới vụ việc đã được triệu tập tới cơ quan cảnh sát để làm việc ngay sau đó và phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình gây ra. Tuy nhiên, vẫn còn đó những mối lo ngại về sự việc tồi tệ hơn sẽ xảy ra vào rạng sáng mai, khi dự kiến có tới 5.000 CĐV Liverpool tới Rome.

    Palotta nói: “Chúng tôi có lịch sử hào hùng với Roma, và chuyện xảy ra cho thấy một số kẻ ngu ngốc làm vấy bẩn lên cái lịch sử đó. Tôi đã quá mệt mỏi với việc họ gây tổn hại cho di sản của chúng tôi”.

    “Đó không chỉ là vấn đề của riêng thành Rome, mà là vấn đề của cả nước Italy, chính quyền. Nó buộc chúng ta phải nhìn lại bản thân và đoàn kết để không bị mang tiếng với phần còn lại của thế giới. Chúng ta là những CĐV tuyệt vời nhất, dù một vài thành phần quá khích đã làm chúng ta cảm thấy thất vọng”, ông nói thêm.

    Lực lượng cảnh sát ở Rome cũng đã bố trí cho các CĐV Liverpool những “khu an toàn” trên khắp thành phố, đồng thời cảnh báo họ nên “tôn trọng các quy tắc” và tránh xa một số khu vực nhất định trong bối cảnh lo ngại sự việc đáng tiếc như của Sean Cox sẽ lặp lại.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Roma đã mặc chiếc áo “Forza Sean” trong buổi tập chiều ngày hôm qua tại Rome. Ảnh: Daily Mail.

    Bên cạnh đó, Jordan Henderson - đội trưởng của Liverpool cũng viết lá thư gửi đến CLB Dunboyne GAA của Ireland - đội bóng mà Cox cũng dành rất nhiều tình cảm nhằm kêu gọi CLB này có những động thái để cổ vũ tinh thần cho CĐV của mình.

    Thay mặt cho “Quỷ đỏ” vùng Merseyside, Henderson viết: “Sự việc mà Sean và gia đình anh ấy đang phải đối mặt khiến cho chúng tôi cảm thấy cần thể hiện sự ủng hộ của mình. Những chiếc áo đấu của các bạn treo cùng chúng tôi trong phòng thay đồ là một cách tinh tế để làm điều đó”.

    “Tôi chưa có may mắn được gặp Sean. Song trong những ngày gần đây, nhờ báo chí, tôi đã biết được anh ấy yêu và tôn trọng Dunboyne GAA biết nhường nào. Tất cả những gì chúng tôi mong mỏi lúc này là Sean có thể trở về với gia đình và thấy được rằng nhờ anh ấy mà hai CLB được Sean dành nhiều tình cảm nhất có cơ hội đến với nhau”, đội trưởng Liverpool bày tỏ.

    Henderson kết thúc lá thư với khẩu hiệu: “You’ll Never Walk Alone” quen thuộc của Liverpool.

    Rạng sáng mai 3/5, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân Olimpico sau khi thắng AS Roma ở lượt đi với tỷ số 5-2. Cách biệt là 3 bàn song thầy trò HLV Juergen Klopp không được chủ quan, bởi AS Roma từng “lách qua cửa tử” để loại Barcelona ở tứ kết.

    Thế Anh | 12:00 02/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...