MỚI NHẤT :
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • Câu chuyện của Joao Felix: 'Ronaldo đệ nhị' hay sớm chìm vào quên lãng?

    18:55 Thứ ba 19/03/2019

    BongDa.com.vn Giữa một "rừng" tài năng, ngôi sao của Benfica đang nổi lên như cái tên triển vọng bậc nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.

    Món quà từ Fernando Santos

    Trong màu áo các đội tuyển trẻ, Joao Felix có màn trình diễn không quá nổi bật so với những cái tên cùng lứa như Domigos Quina hay Joao Felipe. Với chiều cao chỉ 1m8 và thân hình tương đối "mỏng cơm", chàng trai sinh năm 1999 được đánh giá sẽ khó phát triển ở môi trường đỉnh cao. Tuy nhiên, tiền vệ sinh ra tại Viseu đã cho thấy những tố chất đáng quý của mình.

    Khi các đồng đội khác tại U19 Bồ Đào Nha vẫn đang chật vật tìm kiếm một suất chen chân vào đội một ở CLB chủ quản, Joao Felix đã sớm hít thở bầu không khí Champions League. Riêng mùa giải 2018/19 này, "măng non" 19 tuổi đã ra sân tổng cộng 32 trận trên mọi đấu trường, ghi được 12 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo cho Benfica.

    Câu chuyện của Joao Felix: 'Ronaldo đệ nhị' hay sớm chìm vào quên lãng? - Bóng Đá

     Số 79 của Benfica sắp được sát cánh cùng Cristiano Ronaldo. 

    Ở đấu trường Europa League, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo FC Porto cũng chơi tổng cộng 5 trận. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng này, HLV Fernando Santos dĩ nhiên không thể bỏ qua tài năng sáng giá của bóng đá Bồ Đào Nha. Trong hai trận đấu gặp Ukraine và Serbia tới đây, Joao Felix đang đứng trước cơ hội có màn ra mắt màu áo đội tuyển quốc gia.

    Đây có thể xem là món quà của Fernando Santos dành cho Joao Felix sau những gì anh đã thể hiện. Đáng nói hơn, cầu thủ đang thuộc biên chế Benfica sẽ có cơ hội sát cánh cùng Cristiano Ronaldo. Từ lâu, các CĐV "Brazil châu Âu" đã ví CR7 như cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Và sau khi xem Joao Felix thi đấu, người ta đã gọi anh với biệt danh mỹ miều "Ronaldo đệ nhị".

    Áp lực từ chính người đàn anh

    Nhưng cũng vì được đánh giá quá cao, áp lực dành cho tiền vệ sinh năm 1999 sẽ không hề nhỏ trong thời gian sắp tới. Joao Felix đã có bước "nhảy vọt" khó tin chỉ trong chưa đầy 2 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ 19 tuổi mới ra sân tổng cộng 14 lần cho các ĐT U18, U19 và U21 Bồ Đào Nha. Mặc dù vậy, ngày ngôi sao của Benfica thi đấu trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha cũng sẽ không còn xa.

    Câu chuyện của Joao Felix: 'Ronaldo đệ nhị' hay sớm chìm vào quên lãng? - Bóng Đá

     Thể hình không quá vượt trội, nhưng bù lại Joao Felix có lối chơi rất thông minh.

    Nhiều ông lớn tại châu Âu đã cử trinh sát theo dõi sát sao tình hình của Joao Felix, trong đó có cả Manchester United, Liverpool, Juventus và cả Barcelona. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, sẽ rất khó tin nếu Joao Felix không chuyển sang đầu quân cho một "đại gia" nào đó. Bởi lẽ với tiềm lực có phần hạn hẹp của Benfica, đội bóng sẽ khó giữ chân được tài năng đầy triển vọng mà mình đang sở hữu.

    Loạt trận quốc tế trước mắt sẽ là "bài test" hạng nặng dành cho "Ronaldo đệ nhị". Người ta đã thấy Joao Felix chơi hay thế nào ở màu áo CLB, thế nhưng đội tuyển quốc gia là câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng nếu vượt qua được áp lực từ truyền thông, từ bản thân và từ chính... Cristiano Ronaldo, một tương lai tươi sáng đang đợi Felix trước mắt. 

    Giang Nam | 18:30 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...