Tối và đêm qua, Premier League tiếp tục sôi nổi với một loạt trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu đầu tiên. Trên sân nhà, đội bóng về thứ tư mùa trước, Tottenham Hotspur tiếp đón CLB vừa lên hạng, Aston Villa.
Được đánh giá cao hơn, Spurs cuối cùng đã giành chiến thắng 3-1 chung cuộc, với bàn thắng do công Tanguy Ndombele và cú đúp của Harry Kane.
Thất bại vừa qua rõ ràng khó thể làm hài lòng thầy trò Dean Smith. Sau khi xuất sắc giành quyền thăng hạng bằng thắng lợi trước Derby County ở chung kết Play-Off cách đây 3 tháng, Villa đã đầu tư mạnh mẽ cho lần trở lại hạng đấu cao nhất xứ Sương Mù.
Tổng cộng đội khách đã phá két hơn 100 triệu euro tăng cường lực lượng, nhưng dấu ấn lớn nhất tối qua lại đến từ cựu binh. Phút thứ 9, John McGinn đã có pha bứt tốc ngoạn mục từ giữa sân, khống chế chuẩn xác đường chuyền của Tyrone Mings, trước khi loại bỏ Danny Rose và lạnh lùng hạ gục Hugo Lloris.
McGinn được cho là cái tên mà Sir Alex Ferguson đã tiến cử cho BLĐ Manchester United, nhưng 3 ngày trước, anh quyết định gia hạn hợp đồng đến năm 2024 với Villa.
Nhận xét về ngôi sao 24 tuổi qua The Times, cựu HLV Everton, Andy Holden mô tả McGinn làm gợi nhớ ông đến Wayne Rooney ngày trước.
"John là 1 sự gợi nhớ." Holden nói. "Ở Hibs, cậu ấy là người ra ngoài tập luyện đầu tiên và hỏi: 'Rooney từng ra sao?' Tôi trả lời: 'Cũng giống như cậu, con trai.' Ở khía cạnh đam mê bóng đá và sở hữu động lực lẫn sự tập trung, họ rất giống nhau."
"John tập luyện như 1 con quỷ, vô cùng quan tâm đến những gì mình làm. Trong phòng thay đồ, cậu ấy sẽ nói điều gì đó khích lệ các đồng đội. Thế nhưng điều làm cậu ấy khác biệt là khả năng làm những điều dẫn đầu trong 1 trận đấu."
Xem tài năng của Rooney: