MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • 'Cậu ấy là sự pha trộn giữa Scholes và Veron'

    05:27 Thứ hai 24/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã dành những lời đẹp đẽ nhất để ca ngợi cậu học trò xuất sắc nhất trận thắng của MU trước Watford.

    Sau màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới tại Stamford Bridge hôm 18/2 vừa qua, tiền vệ Bruno Fernandes tiếp tục chứng tỏ vai trò nhạc trưởng của Man Utd khi đội bóng tiếp đón thầy trò Nigel Pearson trên sân Old Trafford. Kết quả 3-0 thực sự rất xứng đáng cho nỗ lực của đại diện chủ nhà...

    Đối với cá nhân ngôi sao sinh năm 1994, anh góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng khi ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần và khởi đầu cho pha lập công siêu đẹp từ Anthony Martial. Màn trình diễn đó khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vô cùng phấn khích. Ông nói với cánh phóng viên sau trận (theo GOAL):

    "Cậu ấy đã đến và mang đến cho mọi người một sự thúc đẩy lớn - không chỉ đội bóng, những người hâm mộ nữa. Bruno cảm thấy từ phút đầu tiên giống như một nhân cách lớn trong đội hình của chúng tôi. Chàng trai này tự tin ngay lập tức và giống như một sự pha trộn giữa Scholes và Veron".

    'Cậu ấy là sự pha trộn giữa Scholes và Veron' - Bóng Đá

     Fernandes được ca ngợi là sự tổng hòa của Scholes và Veron.

    Man Utd hiện đang bất bại 3 trận đấu liên tiếp tại Premier League, đã giành được một chiến thắng quan trọng trước Chelsea sau khi hòa Wolves và trước khi có được màn trả thù ngọt ngào đối với Watford. Đây cũng là lần sạch lưới thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Quỷ đỏ trên mọi mặt trận.

    Tất nhiên, Solskjaer rất hài lòng. Ông nói thêm: "Đó là những chiến thắng tuyệt vời và hai trận giữ sạch lưới, một số bàn thắng để ăn mừng. Tôi nghĩ, Man Utd đã bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên bằng cách cho họ một vài cơ hội, nhưng dần dần chúng tôi tạo ra ngày một nhiều cơ hội hơn".

    Solskjaer: Martial và Rashford giống như Sheringham và Solskjaer

    Trung Quân | 04:57 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...