Đó là tình huống mà cầu thủ người Thuỵ Sĩ dễ dàng di chuyển vào bên trong vòng cấm đội khách Fulham để đón đường chuyền từ Alex Iwobi bên phía cánh trái. Ngôi sao sinh năm 1992 dễ dàng không chế trái bóng và dứt điểm ở tư thế thoải mái hạ gục thủ thành Rico.
Chứng kiến bàn thua ngớ ngẩn của đội bóng áo trắng, cựu hậu vệ Man Utd và Fulham là Paul Parker nói trên BBC Radio: "Trong bàn thua đó, Granit Xhaka giống như nhân vật phản diện trong vở kịch câm (lạnh lùng ghi bàn). Fulham chơi tốt nhưng để cậu ấy chạy bộ thong thả vào vòng cấm mà không có ai theo kèm".
Trên thực tế, các học trò của huấn luyện viên Claudio Ranieri đã chơi rất tốt trong hiệp một và cũng có được những cơ hội thực sự nhưng tiền đạo trẻ Ryan Sessegnon đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Ngược lại, Arsenal đã nhanh chóng tận dụng một vài đường lên bóng để ghi điểm.
Arsenal cần phải giành được 3 điểm trận này nếu không muốn bị Man Utd đuổi kịp, trong khi Chelsea có khả năng vẫn sẽ thắng ở vòng đấu thứ 21 vì đối thủ của họ chỉ là Southampton, đội bóng đang ở nửa cuối bạng xếp hạng Premier League ở mùa giải năm nay.