Ở mùa bóng năm nay tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đang thể hiện phong độ bùng nổ. Họ lần lượt cuốn phăng mọi đối thủ trên con đường tiến đến ngai vàng xứ sương mù khi hiện hơn đội bóng xếp thứ 2 là Manchester City 25 điểm. Nếu bóng đá không bị tạm hoãn bởi COVID-19, The Kop đáng lẽ ra sẽ giành thêm 2 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh để lên ngôi vô địch. Rõ ràng, thời cơ để nửa đỏ vùng Merseyside làm vua xứ sương mù đang đến gần hơn bao giờ hết.
Song sự bùng phát của đại dịch đang làm trì trệ tham vọng đó của thầy trò HLV Jurgen Klopp. Chưa kịp tìm niềm vui ngoài đời thật, cựu vương Champions League đã nếm trái đắng ở thế giới ảo.
Cụ thể, Sky Sports đã tổ chức giải esport đá FIFA 2020 dành cho 20 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh. 2 gương mặt đi đến trận đấu cuối cùng là Trent Alexander-Arnold thuộc Liverpool và Diogo Jota của Wolves. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Jota khi anh hiên ngang sử dụng Wolves đánh bại Arnold điều khiển chính đội bóng chủ quản.
Người khai thông thế bế tắc trong trận chung kết là Georginio Wijnaldum vào cuối hiệp 1. Nhưng Adama Traore đã cân bằng tỉ số và 1-1 là kết quả sau 90 phút. Sang hiệp phụ, bàn thắng vàng của Raul Jimenez đã giúp Jota đem danh hiệu Ngoại hạng Anh trong thế giới ảo về cho Wolves.
Dường như đang có một sự trái ngang giữa Liverpool và danh hiệu Ngoại hạng Anh. Ngay cả trong trò chơi, họ vẫn chẳng thể giành chiến thắng.