MỚI NHẤT :
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Cảnh sát cảnh báo nguy cơ với Loris Karius sau thảm hoạ ở Kiev

    00:56 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Cảnh sát đang điều tra các mối đe doạ liên quan đến thủ môn của Liverpool sau thất bại trong trận Chung kết Champions League, nơi mà Loris Karius đã dâng chiến thắng cho Real Madrid.

    Thủ môn 24 tuổi người Đức đã tặng Karim Benzema và Gareth Bale những món quà không thể quý giá hơn ở Kiev rạng sáng 27/05. Karius đã rơi nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc và HLV Jurgen Klopp của Liverpool thừa nhận ông cảm thấy tồi tệ cho người đã ký hợp đồng với Liverpool từ Mainz năm 2016.

    Không có cầu thủ nào của Liverpool đi đến an ủi Karius sau trận đấu và anh sau đó cũng che khuất khuôn mặt của mình khi bước xuống sân bay John Lennon cách đây không lâu.

    Cảnh sát cảnh báo nguy cơ về Loris Karius sau thảm hoạ ở Kiev - Bóng Đá

      Karius che mặt sau sai lầm đáng trách ở trận Chung kết Champions League.

    Loris Karius đã xin lỗi sau trận đấu vì những sai lầm của mình nhưng điều đó đã không ngăn cản các cổ động viên Liverpool giận dữ. Theo nguồn tin từ cảnh sát, họ đang lo lắng một bộ phận người hâm mộ quá khích có thể gây nguy hiểm cho thủ thành người Đức và gia đình anh này.

    Một bài đăng trên mạng xã hội nói rằng họ hy vọng Karius chết vì ung thư, trong khi một người khác viết: "Tao hy vọng cả gia đình của mày sẽ chết" và một người khác thậm chí còn nói: "Tao sẽ giết chết bạn gái mày".

    Phát ngôn viên của Cảnh sát Merseyside nói với tờ Daily Telegraph rằng các viên chức đang điều tra sự việc này một cách nghiêm túc. "Những người đã đăng những bình luận này lên mạng xã hội về bản chất đều cực kỳ nguy hiểm và mọi hành vi phạm tội sẽ được xác định sau khi điều tra."

    Trong khi đó, Loris Karius vẫn còn bất ổn sau màn trình diễn đáng trách của mình trong trận đấu lớn nhất trong cuộc đời thủ môn này từng đươc chơi. Anh đã tự viết lên Twitter để nói lời xin lỗi vì màn trình diễn ác mộng của mình.

     - Bóng Đá

     Anh rất hối hận vì những gì đã xảy ra trước đó.

    "Tôi đã không thực sự ngủ được cho đến bây giờ. Những thứ đó vẫn đang ám ảnh trong đầu tôi. Tôi rất xin lỗi các đồng đội, những người hâm mộ, và tất cả các nhân viên tại Liverpool," Karius nói trong một tweet.

    "Tôi biết rằng tôi đã làm hỏng cả trận đấu của đội với hai sai lầm và hiện tại tôi chỉ muốn quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng đó là điều không thể. Thậm chí còn tệ hơn khi tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng mình có thể đã đánh bại Real Madrid."

    "Cám ơn những người hâm mộ tuyệt vời đã theo chân đội đến Kiev và cổ vũ cho Liverpool kể cả trước và sau trận đấu. Tôi không chấp nhận điều đó và một lần nữa nó cho tôi thấy Liverpool còn hơn cả một gia đình. Cảm ơn các bạn và chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 22:40 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...