MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Cầm hoà Nhật Bản, U19 Việt Nam nín thở chờ đợi vé dự VCK châu Á 2020

    20:55 Chủ nhật 10/11/2019 | 8

    BongDa.com.vn U19 Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm khi cầm hoà Nhật Bản 0-0 và sáng cửa có vé dự VCK châu Á 2020.

    Nhập cuộc thận trọng, đoàn quân của HLV Philippe Troussier thi đấu với một đội hình thấp và tạo ra một hàng thủ với 2 lớp dày đặc. Tuy nhiên, với sức ép quá dồn dập của U19 Nhật Bản, hàng thủ áo trắng vẫn lộ nhiều sơ hở.

    Phút thứ 9, Sakuragawa có pha khống chế rồi xoay người dứt điểm nhưng rất may bóng đã dội vào một cầu thủ áo trắng bay ra ngoài. Phút 26, U19 Nhật Bản có pha leo biên và thực hiện quả tạt nguy hiểm, bóng đi cắt ngang khung thành, song không có một cầu thủ nào kịp chạm bóng.

    Sau trận U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản - Bóng Đá

     U19 Việt Nam đã thi đấu kiên cường trong thời gian hiệp 1.

    Ở bên kia chiến tuyến, U19 Việt Nam chỉ bố trí 1 trung phong là Văn Tùng trên hàng công. Tuy nhiên anh lại quá đơn độc và không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý trong nửa đầu hiệp 1. Và phải chờ đến phút 29, số 10 mới tạo điểm nhấn. Văn Tùng đột phá vào vùng cấm rồi tung đường chuyền buộc thủ môn Leobrian phải tung hết người để cứu bóng.

    Cuối hiệp 1, tiếp tục là Văn Tùng khiến cho thủ thành U19 Nhật Bản phải thót tim với cú bấm bóng từ khoảng cách 35m, tiếc là bóng đã đi vọt xà.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn nằm trong tay của Nhật Bản và đội chủ nhà tiếp tục gồng mình phòng ngự. Phút 56, Sakuragawa có cú đánh đầu cận thành, bóng đi về góc xa nhưng rất may đã đi ra ngoài. Sáu phút sau, Hữu Nam có cơ hội mười mươi để mở tỷ số khi có tình huống đánh đầu cận thành, tiếc là bóng lại đi không chính xác.

    Sau trận U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản - Bóng Đá

     U19 Việt Nam sáng cửa giành được tấm vé dự VCK U19 châu Á với tư cách đội hạng nhì xuất sắc.

    Kế hoạch của Samurai xanh hoàn toàn sụp đổ sau khi Sakuragawa bị thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội với hậu vệ U19 Việt Nam. Kể từ đó, cả 2 đội đều thi đấu cầm chừng và không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công, thế nên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Hoà nhau 0-0, U19 Việt Nam và Nhật Bản cùng có 7 điểm nhưng đại diện đến từ đất nước Mặt trời mọc đã có tấm vé trực tiếp đến Uzbekistan với tư cách đội đầu bảng J do có hiệu số tốt hơn. U19 Việt Nam vẫn phải chờ các kết quả của các đội hạng nhì khác là Yemen, Triều Tiên và Jordan để xem mình có nằm trong top 4 đội nhì xuất sắc nhất có vé dự VCK hay không.

    Tỷ số: U19 Việt Nam 0-0 U19 Việt Nam

    Đội hình ra sân:

    U19 Nhật Bản: Leobrian, Nishio, Nakamura, Matsumoto, Shibata, Ayukawa, Someno, Sakuragawa, Kato, Hayashida, Ishiura.

    U19 Việt Nam: Y Eli Nie, Khắc Lương, Quang Thịnh, Tiến Long, Công Đến, Văn Tùng, Tấn Thành, Thành Khôi, Văn Tùng, Duy Triết, Tuấn Tài. 

    Đăng Huy | 19:57 10/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...