MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Cái tôi sẽ khiến Pogba bị tống khứ như Beckham, Van Nistelrooy?

    21:54 Thứ năm 27/09/2018

    Jaap Stam, David Beckham, Ruud Van Nistelrooy, Roy Keane là những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử MU. Dù vậy, họ vẫn bị tống khứ vì làm phật lòng Sir Alex Ferguson.

     - Bóng Đá

     Jaap Stam (chuyển đến Lazio): Mùa xuân 1998, Stam cập bến Old Trafford từ PSV Eindhoven với giá chuyển nhượng 10,75 triệu bảng. Đó là số tiền khổng lồ cho cầu thủ chỉ một lần khoác áo tuyển Hà Lan và mới đá chính ở đội hình một PSV chừng 3 năm. Dù vậy, khi gia nhập Premier League, Stam là linh hồn của hàng thủ MU, góp công lớn vào cú ăn ba vĩ đại của MU năm 1999.

     - Bóng Đá

     Ngoài tài năng trên sân cỏ, Stam còn là cây bút xuất sắc, từng là chuyên gia uy tín của Telegraph. Năm 2001, Stam ra cuốn tự truyện mang tên "Đối đầu" nhằm phác họa toàn bộ hành trình từ khi chơi bóng ở Hà Lan đến Manchester. Một trong những nội dung trong cuốn sách là tiết lộ chuyện “thâm cung bí sử” ở MU. Anh mô tả Sir Alex hay khuyến khích cầu thủ ăn vạ kiếm penalty, thường xuyên buông những lời tục tĩu nhắm vào anh em nhà Neville.

     - Bóng Đá

     Lập tức, câu chuyện Stam viết về Sir Alex xuất hiện với tần suất dày đặc trên mặt báo. “Máy sấy tóc” tức giận và có hành động trả đũa Stam, đẩy anh lên ghế dự bị ở trận thắng 3-2 trước Fulham. Sau đó, Sir Alex tuyên bố với ban lãnh đạo (BLĐ) MU rằng Stam sẽ bị tống cổ. Hè 2001, báo chí loan tin Stam cập bến Lazio và đó là sự thật. Sau này, Sir Alex khẳng định bán Stam là một trong những quyết định tai hại nhất sự nghiệp cầm quân của ông.

     - Bóng Đá

     David Beckham (chuyển sang Real Madrid): Beckham là một trong những tài năng xuất chúng của thế hệ vàng 1999 do MU sản sinh ra. Khi đã chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp, phi vụ “chiếc giày bay” nổi tiếng và một loạt câu chuyện ngoài bóng đá khiến Beckham rời Old Trafford để gia nhập Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Xuất phát từ thất bại 0-2 của MU trước kình địch Arsenal ở vòng 5 FA Cup 2002, Sir Alex Ferguson “sấy tóc” Beckham khi cho rằng anh là nguyên nhân dẫn đến kết quả tai hại này. Khi cả hai ngồi ở khoảng cách 4 m, Beckham chửi thề và Sir Alex vung chân sút chiếc giày. Kết quả, giày đi trúng vào phần trên mí mắt của Beckham. Anh tính ăn thua đủ với người thầy nhưng được can ngăn kịp thời.

     - Bóng Đá

     Phi vụ “chiếc giày bay” như giọt nước tràn ly sau khoảng thời gian Sir Alex đánh giá Beckham không còn tình yêu với trái bóng. Việc Sir Alex cảm thấy Beckham hết động lực cống hiến cho MU và chuyện Real sẵn sàng “trải thảm đỏ” rước anh về Bernabeu dẫn đến sự ra đi. Trong cuốn tự truyện, Sir Alex viết: “Tôi nói với ban lãnh đạo rằng Beckham phải đi. Ở MU, khi một cầu thủ nghĩ rằng mình có quyền lực cao hơn HLV thì đồng nghĩa với việc phải ra đi”.

     - Bóng Đá

     Roy Keane (chuyển đến Celtic): Keane được cổ động viên đánh giá là “đội trưởng của các đội trưởng” ở sân Old Trafford. Dù vậy, một khi không được lòng Sir Alex, Keane vẫn phải ra đi như cách của Stam và Beckham. Xuất phát từ thất bại 1-4 của MU trước Middlesbrough hồi tháng 10/2005, Keane chỉ trích một số đồng đội khi trả lời phỏng vấn MUTV, khiến CĐV phật lòng.

     - Bóng Đá

     Sau đó, Keane suýt “động tay, động chân” với trợ lý Carlos Queiroz, Edwin Van der Sar và cả Sir Alex. Sir Alex tỏ vẻ khó chịu: “Quá đủ rồi, tôi không chịu nổi mấy chuyện này nữa”. Keane đáp lại: “Ông là HLV, phải mạnh mẽ lên. MU đang tuột lại đằng sau rồi đấy”. Sau đó, Keane dần bị Sir Alex loại khỏi kế hoạch. Trong một lần đẩy Keane lên ghế dự bị, Sir Alex gặp thủ quân của MU và nói: “Keane này, mối quan hệ giữa tôi và cậu đã chấm dứt”. 

     - Bóng Đá

     Giám đốc điều hành của MU khi đó là David Gill thông báo đội bóng sẽ chia tay Keane. “Gã côn đồ” người Ireland chuyển đến khoác áo Celtic. Anh chỉ chơi 10 trận cho đội bóng này trước khi ra quyết định giải nghệ. Từ một biểu tượng lớn, Keane mất gần như tất cả khi rời MU. Sau này, khi nhắc đến MU, Keane thường xuyên đả kích hơn là ca ngợi đội bóng cũ.

     - Bóng Đá

     Ruud van Nistelrooy (chuyển đến Real Madrid): Trong buổi tập cuối mùa giải 2005-06, Van Nistelrooy va chạm với Ronaldo, thậm chí đã đá vào người đàn em. Nhà báo Guillem Balague kể lại "Van Gol" ngứa mắt khi CR7 dần được Sir Alex trọng dụng, cộng với việc tài năng người Bồ Đào Nha hay chải chuốt, để tóc tai điệu đà và thích phô diễn kỹ thuật trên sân tập.

     - Bóng Đá

     “Họ cãi vã rất nhiều. Van Nistelrooy đã đá vào người Ronaldo một cái, sau đó tôi tiến đến nhằm bảo vệ cho cầu thủ trẻ. Thế là Van Nistelrooy đòi đấm vào mặt tôi, nhưng bị trượt”, Rio Ferdinand kể lại. Vụ rắc rối này lọt đến tai Sir Alex, khiến Van Nistelrooy bị loại khỏi đội hình chính ở hai trận tiếp theo, trong khi Ronaldo ra sân ngay từ đầu. Hè 2006, Van Nistelrooy bị MU đẩy sang Real, bất chấp việc anh là chân sút số 1 của CLB.

     - Bóng Đá

     Angel Di Maria (chuyển đến PSG): Hè 2014, MU chiêu mộ thành công Angel Di Maria từ Real Madrid với giá kỷ lục CLB 59,7 triệu bảng. Thời gian đầu, tiền vệ người Argentina chơi tuyệt hay khi liên tục ghi bàn. Dù vậy, càng về cuối mùa giải, vai trò của Di Maria ở Old Trafford dần mờ nhạt. Di Maria không hài lòng với Van Gaal khi liên tục để anh thi đấu tại vị trí trái sở trường.

     - Bóng Đá

     Sau khi dự Copa America 2015 cùng đội tuyển Argentina, Di Maria từ chối quay lại Manchester hội quân cùng toàn đội. Báo chí khẳng định cựu tiền vệ Real muốn gia nhập PSG và sẵn sàng dùng chiêu trò để làm phật lòng BLĐ MU. Sau đó, “Quỷ đỏ” chấp nhận bán Di Maria cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử với giá 56 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Thời điểm đó, Di Maria vẫn còn hợp đồng hơn 4 năm với MU, nên phía “Quỷ đỏ” vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Dù vậy, trước thái độ thiếu tôn trọng của ngôi sao người Argentina, MU chấp nhận lỗ nặng và tống khứ anh khỏi Old Trafford. Di Maria trở thành một trong những bản hợp đồng hớ nặng của MU.

     - Bóng Đá

     Hiện tại, nội bộ MU có mâu thuẫn rất lớn giữa Pogba và HLV Jose Mourinho. Mới đây, một đoạn video phát tán cho thấy cảnh Pogba lườm nguýt "Người đặc biệt" ngay trên sân tập. Trong lịch sử, MU không cho phép một cá nhân có quyền hạn cao hơn HLV trưởng. Không loại trừ khả năng Pogba sẽ bị Mourinho đẩy khỏi Old Trafford như cách Beckham, Keane và Van Nistelrooy rời đi, dù tài năng có xuất chúng tới đâu.

    Viết Tuệ | 16:27 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...