Cách tiếp cận của tuyển Đức ở World Cup là bóng đá tự sát
13:44 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Nhà ĐKVĐ thế giới Đức đã bị loại khỏi World Cup 2018 sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1938, Cỗ xe tăng không vượt qua được vòng bảng.

Một tập thể giàu kinh nghiệm, với những tài năng đã được khẳng định được đẳng cấp lại có đến 3 màn trình diễn nghèo nàn, với những sai lầm sơ đẳng. Không ai có thể tin được những gì mà thầy trò HLV Joachim Low thể hiện ở World Cup lần này.

Có 3 sự khác biệt lớn giữa tuyển Đức vô địch World Cup tại Brazil 4 năm trước, với Đức hiện tại, đó là Philipp Lahm, Miroslav Klose và Bastian Schweinsteiger.

 - Bóng Đá

  Không có lời bào chữa nào cho màn trình diễn gây thất vọng của "Cỗ xe tăng" ở World Cup năm nay.

Năm 2014, Đức là nhà vô địch tuyệt đối. Với Klose, bàn thắng có thể đến với Đức bất cứ lúc này, một khi họ đã giành quyền kiểm soát bóng vượt trội. Schweinsteiger ở thời kì đỉnh cao phong độ như bức tường thép chắn trước bộ tứ vệ, và đủ tốc độ lẫn khả năng đọc trận đấu để ngăn chặn những pha phản công của đối phương. Còn Lahm là một thủ lĩnh đích thực trong phòng thay đồ lẫn trên sân bóng. Anh đủ tài năng lẫn kinh nghiệm để giúp Đức tránh được những đòn trừng phạt như những phút cuối trước Hàn Quốc.

Trên đất Nga, HLV Joachim Low đã để Đức chơi cùng một hệ thống như ở Brazil 4 năm trước. Nhưng ông lại thiếu nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ tương tự, và thảm họa đã đến với Cỗ xe tăng.

Mats Hummels là một trung vệ danh tiếng, đã từng vô địch World Cup, nhưng lại không giỏi khi không có bóng. Jerome Boateng thì vẫn hay mắc sai lầm. Họ, ở phương diện cá nhân, lẫn đối tác, đã trở thành thảm họa trước Mexico. Từ trận mở màn cho đến Thụy Điển rồi Hàn Quốc mới đây, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với cặp trung vệ này.

 - Bóng Đá

 Đức thiếu đi một thủ lĩnh tinh thần, cùng một 'sát thủ'.

Đức thiếu tốc độ ở hàng thủ. Và cách tiếp cận trận đấu của họ không khác gì tự sát. Đức bắt đầu mỗi trận đấu với niềm tin rằng họ có thể áp đặt mọi thứ, nhờ những cầu thủ ở đẳng cấp cao. Họ đã thi đấu cởi mở, nhưng không đi kèm với chất lượng. Cơ hội vẫn đến với Đức, nhưng họ không có một sát thủ để định đoạt trận đấu.

Kể từ khi giành chức vô địch World Cup năm 2014, Đức đã vào đến bán kết EURO 2016, và vô địch cả Confederations Cup. Sau 4 năm, chất lượng cầu thủ của Đức có lẽ không hề kém đi. Họ còn có nhiều cầu thủ xuất sắc đang nổi lên. Tuy nhiên, bản lĩnh, tinh thần thi đấu, và một thủ lĩnh đích thực là cái mà Đức còn thiếu.

Nhìn những gì mà Hummels, Boateng, Thomas Muller, Toni Kroos và Mesut Ozil thể hiện, không ai nghĩ rằng họ chiến đấu cho kì World Cup cuối cùng của họ cả. Dàn cầu thủ ưu tú của Đức, thậm chí là cả HLV Joachim Low dường như đã tự mãn với những gì mình đã đạt được, họ thiếu hẳn đi động lực. Trong khi đó, Hàn Quốc, dù biết mình đã chắc chắn bị loại, đại diện của châu Á này vẫn thi đấu hết mình, và ăn mừng chiến thắng như thể một nhà vô địch vậy. Khác biệt là ở đó.

Đường đến World Cup 2018 của Đức:

Minh Tuấn | 13:25 28/06/2018