MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Các đại diện hùng mạnh đến từ La Liga luôn là đối trọng nặng ký tại đấu trường châu Âu.

    10:09 Thứ năm 09/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Các đại diện hùng mạnh đến từ La Liga luôn là đối trọng nặng ký tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra kém duyên với những trận chung kết được tổ chức trên sân nhà.

    Trong gần một thập kỷ trở lại, bóng đá châu Âu đa phần đều phải chịu sự thống trị đến từ hai Gã khổng lồ Tây Ban Nha, BarcelonaReal Madrid.

    Đối với đội bóng xứ Catalan, việc HLV Pep Guardiola đặt nền móng quá vững chắc cho lối đá tiki taka đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần hiệu quả cùng với đó là sự xuất của thiên tài Lionel Messi, họ đã chinh phục giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ ba lần (vào các năm 2009, 2011, 2015) trong vòng mười năm.

    Trong đó, có đến hai lần Blaugrana gieo sầu cho cùng một đối thủ ở trận chung kết. Vào các năm 2009 và 2011, thời điểm này Manchester United khá thành công dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia thiên tài, Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, khi đụng độ Barca ở vòng đấu cuối cùng, đại diện đến từ nước Anh đều nhận thất bại cay đắng.

    Các đội bóng TBN vắng mặt ở ck C1  - Bóng Đá

     Barca từng có thời gian làm mưa làm gió tại đấu trường Champions League.

    Nhưng những thành tích đáng kể trên của Barcelona vẫn chưa thấm tháp gì với chiến công Real Madrid làm được ở đấu trường này. Chỉ trong vòng 5 năm (từ 2014 đến 2018), Los Blancos giành đến 4 danh hiệu Champions League. Đặc biệt, họ có đến 3 lần vô địch liên tiếp từ năm 2016 đến 2018, một kỷ lục khiến bất kỳ câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nào cũng phải thèm khát.

    Tuy nhiên, điều đáng đề cập nhất là khi Tây Ban Nha được chọn làm địa điểm tổ chức trận chung kết trong 10 năm trở lại đây, các đại diện của La Liga đều không thể một lần nâng cao chiếc Cúp bạc danh giá.

    Vào năm 2010, khi Santiago Bernabeu được chọn làm sân vận động diễn ra cuộc chạm trán cuối cùng, những ông lớn như Real Madrid hay Barcelona đều phải ngậm ngùi dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường và nhìn hai đại diện ưu tú nhất bóng đá thế giới thời điểm đó, Bayern Munich cùng Inter Milan thi đấu ngay tại sân nhà của họ.

    Điều tương tự đang lặp lại ngay tại mùa giải này, khi trận chung kết được tổ chức tại sân nhà Atletico Madrid, Wanda Metropolitano. Các đại diện đến từ Tây Ban Nha lại một lần nữa lỡ hẹn với vòng đấu cuối cùng diễn ra trên đất nước mình. 

    Các đội bóng TBN vắng mặt ở ck C1  - Bóng Đá

     Inter đã nâng cao chiếc Cúp bạc khi trận chung kết 2010 diễn ra tại Bernabeu.

    Real với việc khủng hoảng trầm trọng đã bị loại từ vòng 1/16 bởi một đại diện đến từ xứ sở hoa Tulip, Ajax. Atletico cũng chịu tình cảnh tương tự khi phải đụng độ với một Juventus thi đấu thăng hoa trên sân nhà với ngòi nổ mang tên Cristiano Ronaldo.

    Còn Barcelona, dù được đánh giá rất cao ở mùa giải này và tiến sâu đến tận bán kết. Tuy nhiên, họ đã bị Liverpool quật ngã bằng cái cách đau đớn nhất có thể. Vì vậy, tất cả đại diện mạnh đến từ Tây Ban Nha đều lỡ hẹn với trận chung kết Champions League năm nay.

    Việc đăng cai tổ chức trận chung kết trên sân nhà dường như đã trở thành cái dớp đối với các đội bóng La Liga. Họ dù được đánh giá rất cao cũng như giành được lợi thế rất lớn ở trận lượt đi, tuy nhiên khi trận lượt về diễn ra, họ chỉ còn là chiếc bóng của chính mình.

    Trường Sơn | 09:27 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...